Kinh Thánh: Giăng 12:25-26
“Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người.” (BTT)
Trong một thế giới chạy theo chủ nghĩa tiêu dùng, con người thường chỉ quan tâm đến những gì mình có thể nhận được, những lợi ích có thể đạt được và những đau khổ có thể tránh khỏi. Nhưng lối suy nghĩ đó không đến từ gương mẫu hay lời dạy của Chúa Jêsus. Ngài đã chọn một con đường hoàn toàn khác: Ngài đến để ban cho, và Ngài dạy các môn đồ từ bỏ lợi ích cá nhân để đi theo Ngài. Chúa Jêsus chưa từng tìm cách nhận lại điều gì, cũng không đòi hỏi người khác phục vụ Ngài. Ngài chỉ không muốn lên thập tự giá trước thời điểm đã định, chứ Ngài không tìm cách né tránh khổ đau.
Chúng ta thường yêu quý sự sống của mình nhất cùng với mọi điều khiến chúng ta cảm thấy tốt về bản thân. Nhưng không ai có thể phục vụ hai chủ (Ma-thi-ơ 6:24). Nếu chỉ chăm lo cho bản thân, chúng ta không thể thật lòng phục vụ Đức Chúa Trời và cũng không thể mong Ngài tôn quý chúng ta. Dù có được cả thế gian này mà mất sự sống đời đời thì cũng chẳng ích gì (Mác 8:34-38). Vì vậy, Chúa Jêsus đã chỉ ra một con đường sống mới – con đường chính Ngài đã bước đi khi hy sinh vì chúng ta. Những ai đi theo Ngài cũng phải có thái độ như vậy.
Phục vụ Chúa Jêsus là cách duy nhất để ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời đời đời, nơi chúng ta sẽ được dự phần trong vinh quang và sự tôn quý của Ngài. Tuy nhiên, con đường này có thể đòi hỏi phải chịu khổ. Đừng vì thế mà chùn bước khi theo Chúa. Nếu bạn dám mạnh dạn sống vì Ngài, Chúa sẽ hành động mạnh mẽ qua bạn – thậm chí, chính trong những lúc chịu khổ, Ngài càng bày tỏ quyền năng cách rõ ràng hơn. Vì vậy, đừng bao giờ xấu hổ về Chúa Jêsus, vì Ngài không hề xấu hổ về bạn. Chính Ngài đã hy sinh mạng sống để bạn có thể nhận lấy sự sống mới – một đời sống bày tỏ rõ ràng quyền năng biến đổi của Đức Chúa Trời trong bạn và trong mọi người đặt trọn niềm tin nơi Ngài.
Lạy Chúa Toàn Năng, con cảm tạ Ngài vì lời kêu gọi đi theo Chúa Jêsus và dâng hiến cuộc đời con để phục vụ Ngài. Con xin lỗi vì những lần con quá yêu chính mình mà phớt lờ tiếng gọi của Chúa trong đời sống hằng ngày. Xin giúp con sẵn lòng chịu khổ vì đức tin nơi Ngài. Nguyện đời sống con cũng khích lệ những người khác đặt niềm tin nơi Chúa Jêsus. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work