Kinh Thánh: Giăng 20:5-9
“Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất; nhưng không vào. Si-môn Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất,và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Jêsus chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bấy giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin. Vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh thánh rằng Đức Chúa Jêsus phải từ kẻ chết sống lại.” (BTT)
Giăng và Phi-e-rơ đã chạy đến mộ vào lúc rạng đông. Sau khi nghe từ các người đàn bà rằng hòn đá đã bị lăn đi, họ liền vội vã đến xem. Phi-e-rơ gan dạ hơn Giăng. Khi vào trong hang mộ, ông thấy những dải vải liệm vẫn còn cuộn đang nằm trên bệ đá như thể đang quấn lấy thân thể và đầu của Chúa Jêsus, nhưng xác Chúa thì không còn. Như thể thân thể của Chúa Jêsus đã biến mất khỏi lớp vải liệm.
Những gì họ thấy xác nhận lời của các người đàn bà. Phi-e-rơ thì “lấy làm lạ về việc đã xảy ra” (Lu-ca 24:12), còn Giăng thì “thấy và tin.” Nhưng tin điều gì? Họ tin rằng xác của Chúa đã không còn, có thể Giăng tin rằng Chúa Jêsus đã sống lại, nhưng họ vẫn chưa thể hiểu toàn bộ ý nghĩa của điều đó. Họ chưa hiểu lời Kinh Thánh về việc Chúa phải sống lại. Mãi đến ngày Lễ Ngũ Tuần, Phi-e-rơ mới có thể trích Thi Thiên 16:10 để giải thích lý do cho sự phục sinh: “Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh-hồn tôi trong Âm-phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư-nát.” Sự phục sinh là điều chắc chắn phải xảy ra vì Chúa Jêsus là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Dù Ngài mang lấy thân xác con người và gánh lấy tội lỗi nhân loại, Ngài không thể bị đất nuốt vào. Đấng Tạo Hóa không thể trở thành một phần của tạo vật để rồi bị tan rã hay hư nát, vì Ngài là Đức Chúa Trời.
Sự phục sinh không chỉ chứng minh quyền năng của Đức Chúa Trời trên sự chết và ma quỷ, mà còn xác nhận rằng Đức Chúa Trời đã chấp nhận sinh tế chuộc tội qua xác của Chúa Jêsus. Sự phục sinh cũng là bằng chứng rằng Jêsus người Na-xa-rét – Đấng đã bị đóng đinh – chính là Chúa và là Đấng Christ (Công Vụ 2:36). Dù vậy, có người chỉ tin một phần. Họ cảm mến Chúa Jêsus, tin vào sự tốt lành của Ngài, nhưng không tin vào thần tánh của Ngài. Vì sao? Vì họ chỉ nhìn Chúa Jêsus từ quan điểm con người chứ không bằng cái nhìn của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể hiểu đúng về Chúa Jêsus nếu không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời qua Lời Ngài. Chính Kinh Thánh giúp chúng ta “nối kết các điểm rời rạc” về Jêsus để từ chỗ ngưỡng mộ Ngài, chúng ta học biết yêu mến Chúa; từ chỗ tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, chúng ta được thỏa mãn trong chính Đức Chúa Trời mà chúng ta đang tìm kiếm.
Lạy Đức Chúa Trời là Đấng bày tỏ chính mình. Con cảm tạ Chúa vì đã bày tỏ chính Ngài cho chúng con qua Danh Ngài và qua bản tánh của Chúa Jêsus Christ. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã hướng dẫn các sứ đồ giải thích Phúc Âm bằng chính Kinh Thánh Cựu Ước, cho thấy chương trình cứu rỗi của Ngài chưa từng thay đổi và Chúa Jêsus là sự ứng nghiệm mọi lời tiên tri về Ngài. Xin tha thứ cho con vì những lúc con tìm cách gây dựng đức tin qua kinh nghiệm của bản thân hoặc của người khác, mà không chịu tra xét Kinh Thánh. Xin giúp con đặt niềm tin trên Lời Ngài, để đời sống tâm linh con được vững vàng. Như vậy, con có thể yêu mến và phục vụ Ngài tốt hơn, và chia sẻ về Chúa Jêsus cách rõ ràng hơn với bạn bè, đồng nghiệp. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Chào bạn, Thụ tinh trong ống nghiệm (còn được gọi là In vitro fertilization, viết…
Để chuẩn bị tấm lòng đón chào mùa Giáng sinh năm 2025, vào Chúa nhật…
Em có thắc mắc muốn chia sẻ, Cơ Đốc nhân có được tập Yoga hoặc…
Chào bạn, Người không tôn giáo còn được gọi là người vô thần. Họ theo…
Kinh Thánh: Giăng 21:24-25 “Ấy chính là môn đồ đó làm chứng về những việc…
Kinh Thánh: Giăng 21:20-23 “Phi-e-rơ xây lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Jêsus yêu…