Kinh Thánh: Giăng 12:7-8
“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm nầy cho ngày chôn xác ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn.” (BTT)
Hương thơm từ dầu của Ma-ri đã lan tỏa khắp căn nhà. Bà đã đổ hết nửa lít dầu cam tùng quý giá lên chân Đức Chúa Jêsus để bày tỏ lòng biết ơn vì Ngài đã khiến anh bà là La-xa-rơ, từ cõi chết sống lại sau bốn ngày trong mộ. Bà đã dâng lên Đấng Ban Sự Sống sự thờ phượng trọn vẹn của mình. Nhưng Đức Chúa Jêsus cho biết rằng hành động của Ma-ri không chỉ là sự tôn kính, mà còn là một hành động tiên tri. Nó hướng đến ngày Ngài sẽ nằm trong mộ, và khi những người phụ nữ đến vào ngày thứ ba sau khi Ngài qua đời để xức xác Ngài, họ sẽ không tìm thấy thân thể Ngài, vì ngôi mộ đã trống không (Lu-ca 24:1-8). Khi ấy, họ không còn cơ hội để bày tỏ lòng yêu kính Ngài nữa. Nhưng Ma-ri đã làm điều đó trước rồi.
Sự thờ phượng hy sinh của Ma-ri không chỉ là phản ứng cá nhân đối với việc Đức Chúa Jêsus đã làm, mà còn là một lời tiên tri được Đức Chúa Trời soi dẫn về những gì Ngài sắp làm. Dù không nhận ra, nhưng hành động của bà đã tiên báo về ngày Chúa sống lại. Đó là lý do Đức Chúa Jêsus ngăn Giu-đa không được chỉ trích bà. Giu-đa, với lòng tham của mình, đã sai lầm khi coi sự thờ phượng ấy là một sự lãng phí. Ông viện cớ rằng số tiền ấy có thể dùng để giúp đỡ người nghèo (nhưng thực chất là để phục vụ thói quen trộm cắp của ông). Dù là một môn đồ được giao giữ quỹ chung, nhưng sự thờ phượng của ông chỉ là hình thức, tầm thường và không có giá trị thực sự. Đức Chúa Jêsus quý trọng tấm lòng tự hiến của Ma-ri và khẳng định rằng đó là dấu chỉ tiên tri về sự chết và sự phục sinh của Ngài.
Mọi hành động thờ phượng chân thật đều nói lên hai điều trước mặt Đức Chúa Trời. Trước hết, đó là sự đáp lại những gì Ngài đã làm cho chúng ta – trong sự sáng tạo, trên thập tự giá và qua ân điển hàng ngày. Thứ hai, đó là lời tuyên bố về niềm hy vọng của chúng ta, hướng về ngày chúng ta sẽ thờ phượng Ngài trong sự vinh hiển trọn vẹn. Vì vậy, khi chúng ta dự Tiệc Thánh, chúng ta vừa nhớ về sự chết của Chúa (1 Cô-rinh-tô 11:23b-25), vừa công bố Phúc Âm, trông đợi sự tái lâm của Ngài (1 Cô-rinh-tô 11:26). Sự thờ phượng nào không trân quý thập tự giá đã qua và mão triều thiên sẽ đến là một sự xúc phạm lớn đối với Chúa. Sự thờ phượng hời hợt thể hiện một tấm lòng ích kỷ, không thực sự nương cậy vào những gì Đấng Christ đã làm, cũng không có tầm nhìn thiên thượng – một tấm lòng đã quên mất cơ nghiệp đời đời mà chúng ta được kêu gọi để tận hưởng. Vì thế, hôm nay, hãy hết lòng yêu kính Chúa với tất cả tâm trí, linh hồn và sức lực, dâng lên Ngài điều tốt nhất, bất kể sự hy sinh, và mong đợi vinh quang sẽ được bày tỏ (1 Phi-e-rơ 4:13).
Lạy Đức Chúa Trời Hằng Hữu, cảm tạ Chúa vì Ngài đã kêu gọi chúng con đến để thờ phượng Ngài, và ban cho chúng con đặc ân được trình diện trước sự thánh khiết của Ngài, nhờ huyết của Đức Chúa Jêsus đã rửa sạch chúng con. Xin tha thứ cho con khi sự thờ phượng của con trở nên hời hợt, thiếu suy nghĩ, vô ơn – dựa trên cảm xúc cá nhân hơn là niềm hy vọng thiên thượng. Xin giúp con thờ phượng Ngài với tất cả những gì con có, biết ơn Ngài về mọi điều Ngài đã làm, và tin cậy Ngài trong mọi điều sắp đến. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work