Kinh Thánh: Giăng 10:30-33
“Ta với Cha là một. Người Giu-đa lại lượm đá đặng ném Ngài. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giu-đa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.” (BTT)
Mặc dù ngày nay, nhiều người cảm thấy việc Chúa Jêsus là hiện thân của Đức Chúa Trời trong hình hài con người là điều rất khó hiểu, nhưng phân đoạn Kinh Thánh trên nhắc nhở chúng ta rằng những ai biết lắng nghe Chúa Jêsus đều có thể hiểu tường tận những điều Ngài phán dạy. Khi nhặt đá lên để ném Ngài (hình thức tử hình trong Cựu Ước), họ biết chắc Chúa Jêsus đang tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Ngài hoàn toàn không sai khi đã không khiển trách hay bắt lỗi họ, vì lời Ngài tự xưng là sự thật. Những phép lạ của Chúa Jêsus minh chứng cho quyền năng và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hướng đến ân điển cứu rỗi của Ngài.
Thế nhưng, trong góc nhìn của con người thì việc hai hoặc ba người lại có cùng một tính cách, ước muốn và hành động là một điều lạ lẫm và chưa từng trải nghiệm; ngay cả những cặp sinh đôi hoặc sinh ba có liên hệ mật thiết với nhau, cũng không hoàn toàn giống nhau. Sẽ có sự khác nhau trong sở thích, hành động, cũng như những điểm khác biệt nhỏ về ngoại hình của họ. Nhưng Chúa Jêsus và Đức Chúa Cha hoàn toàn là một; và bởi vì Ngài có thân thể con người, nên đặc tính của Ngài có thể được nhìn thấy qua việc làm và lời nói.
Đây chính là đặc tính duy nhất của Chúa Jêsus mà mỗi Cơ Đốc nhân nên ngợi khen chúc tụng. Nó đánh dấu sự khác biệt của Ngài so với mọi nhân vật tôn giáo khác – vì chưa từng có bất kỳ ai dám tự xưng mình là hiện thân của Đức Chúa Trời trong thân thể con người và có thể chứng minh điều đó bằng hành động thực tế. Vì vậy, chúng ta không chỉ đang bước đi theo một người chăn tốt, mà chính là một Đấng Cứu Rỗi – là Đức Chúa Trời. Lý do mà Ngài có thể đưa chúng ta lên thiên đàng đó chính là vì Ngài biết rõ đường đi, vì Ngài đến từ thiên đàng (Giăng 3:13). Bởi thế, lẽ thật về danh tính của Ngài được giấu kín ngay chính bên trong con người bạn cho đến khi bạn chịu mở lời và chia sẻ ra. Đồng nghiệp của bạn còn có thể nghe được tin tức nào tốt lành hơn việc nhận biết được rằng Đức Chúa Trời chính là Đấng đã tạo ra họ, sẵn sàng chịu khổ vì tội lỗi của họ để họ được sống đời đời với Ngài.
Lạy Chúa là Đấng Cứu Rỗi của con. Cảm ơn Ngài vì đã ban cho Chúa Jêsus danh vinh hiển của Đức Chúa Trời. Xin Chúa tha thứ cho con khi đã không dạn dĩ rao truyền lẽ thật tuyệt vời này cho thế giới xung quanh mình. Xin giúp con đủ mạnh mẽ để nói cho những người lân cận mình biết Chúa Jêsus là ai, vì sao Ngài đến thế gian, và làm thế nào để họ có thể tiếp nhận Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work