Kinh Thánh: Giăng 12:23-24
“Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Giờ đã đến, khi Con Người sẽ được vinh hiển. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.” (BTT)
Chúng ta thường nghĩ về cái chết theo hướng tiêu cực. Thật vậy, Kinh Thánh gọi cái chết là kẻ thù cuối cùng (1 Cô-rinh-tô 15:26). Cái chết đối với chúng ta dường như luôn là sự mất mát: một người thân ra đi, một sự vắng mặt không thể thay thế. Khi ai đó qua đời, điều đó không chỉ là sự kết thúc của một sự sống mà còn là mất mát về mối quan hệ, gây nên sự đau buồn và tổn thương trong lòng người ở lại. Nhưng trong Đấng Christ, cái chết không phải là sự trừ đi, mà là sự nhân lên.
Đức Chúa Jêsus đã dùng hình ảnh hạt lúa mì: khi rơi xuống đất, hạt giống dường như mục nát và biến mất, nhưng thực ra, sự sống bên trong nó sẽ trỗi dậy, sinh sôi nhiều hơn. Cũng vậy, sự chết của Đức Chúa Jêsus không phải là một kết thúc bi thương hay một sự lãng phí của một cuộc đời cao quý. Qua sự chết của Ngài, quyền lực của sự chết đã bị phá vỡ, mở ra con đường dẫn đến sự sống đời đời cho những ai tin vào Ngài. Ngài đã tuyên bố rằng Ngài phải chết, và thời điểm ấy đã gần kề.
Điều này nhắc chúng ta nhớ đến lời của giáo phụ Tertullian vào thế kỷ thứ hai: “Máu của các thánh đồ là hạt giống của Hội Thánh.” Thật vậy, tấm gương của những người tin Chúa sẵn sàng hy sinh mạng sống mình đã khích lệ nhiều người mạnh dạn đặt niềm tin vào Ngài. Khi Ê-tiên, vị tử đạo đầu tiên, bị giết, Sứ đồ Phao-lô đã chứng kiến sự kiện ấy (Công vụ 7:57-8:1), và hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí ông, giúp ông mạnh mẽ đối diện với cái chết bất công sau này (2 Ti-mô-thê 4:16-18).
Ngày nay, số lượng Cơ Đốc nhân bị bách hại vì đức tin vào Chúa Jêsus nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Tuy nhiên, Hội Thánh vẫn tiếp tục phát triển, vì nhiều người tiếp nhận Chúa sau khi chứng kiến tấm gương của những tín hữu trung kiên chịu khổ vì Ngài. Nếu hôm nay bạn đang đau khổ, hãy nhớ rằng Chúa Jêsus đã chịu khổ trước bạn và Ngài sẽ dẫn bạn vào vương quốc đời đời của Ngài. Nếu bạn chưa đối diện với nỗi sợ sự chết, hãy cầu nguyện cho hàng triệu anh chị em đang sống dưới bóng sự chết.
Lạy Chúa Toàn Năng, chúng con cảm tạ Ngài vì qua sự chết của Đức Chúa Jêsus, Ngài đã cứu chuộc hàng triệu người khỏi cửa địa ngục. Cảm tạ Ngài vì sự chết của những người công chính trở thành phước lành cho một thế giới tội lỗi và Hội Thánh đang chịu thử thách. Chúng con cầu xin Chúa thương xót những người đang chịu khổ nạn hôm nay, ban cho họ sức mạnh để vượt qua từng giây phút gian nan. Xin Chúa cũng giúp chúng con sẵn lòng noi theo gương những Cơ Đốc nhân kiên trì trước chúng con, để qua đời sống của chúng con, người khác sẽ thấy tình yêu chúng con dành cho Chúa Jêsus và sự bình an mà Ngài ban cho chúng con khi đối diện với sự chết. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work