Kinh Thánh: Giăng 14:28-31
“Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta. Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin. Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian nầy hầu đến; người chẳng có chi hết nơi ta. Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến Cha, và làm theo điều Cha đã phán dặn. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây.” (BTT)
Theo bản năng, chúng ta không muốn từ bỏ những gì mình biết và yêu quý; chúng ta không hề thích sự đau buồn chút nào, còn sự chết thì đúng là kẻ thù. Tuy nhiên, nếu biết rằng nghỉ công việc này sẽ giúp chúng ta có thể làm công việc phù hợp với ân tứ của mình hơn, thì chúng ta sẽ vui mừng. Không có cha mẹ nào thích con cái ra khỏi nhà, nhưng họ biết rằng nếu chúng không ra đi thì sẽ không thể trưởng thành và hoàn thành công việc của mình. Chúa Jêsus biết rằng các môn đồ đang ngày càng lo lắng khi Ngài nói về sự chết và về việc Ngài trở về với Đức Chúa Cha, vì vậy Chúa muốn họ biết rằng sự ra đi của Ngài sẽ mang lại phước hạnh lớn. Cụ thể như, nếu Chúa Jêsus không về cùng Cha, thì Đức Thánh Linh không thể đến với mỗi tín hữu (Giăng 16:7). Nếu Chúa Jêsus vẫn còn ở trên đất, các sứ đồ sẽ không bao giờ thấy mình có thể đảm nhận trách nhiệm mà Ngài đã giao (Giăng 15:16).
Chúa Jêsus không rời họ vì Ngài không quan tâm; Ngài rất yêu thương họ. Tuy nhiên, giống như những người làm cha mẹ, Ngài biết họ phải trưởng thành về tâm linh. Dù sao, Ngài sẽ đi để chuẩn bị chỗ cho họ trên thiên đàng và hứa sẽ trở lại để đón và đưa họ về nhà với Ngài trên thiên đàng (Giăng 14:1-4). Nhưng lý do lớn nhất mà Ngài về cùng Cha là Ngài yêu mến Đức Chúa Cha và đang trở về vì vâng theo mệnh lệnh của Cha.
Mặc dù rất khó để chúng ta mong đợi một tương lai mà mình không biết gì, nếu chúng ta yêu mến Chúa Jêsus, chúng ta sẽ vui mừng chấp nhận và bước đến tương lai vì Chúa đang nắm quyền kiểm soát. Thường chúng ta được kêu gọi bước đi trong đức tin, ngay cả khi chúng ta không thể thấy kết quả từ lúc ban đầu, nhưng điều đó không quan trọng vì Chúa Jêsus thấy! Đức tin sẽ giúp chúng ta chịu đựng nỗi đau của việc bỏ lại quá khứ, hướng đến một tương lai tốt đẹp – vì Đấng Christ đang cầm quyền trên mọi sự. Có những lúc dường như ma quỷ đang áp sát để bắt cóc chúng ta khỏi mục đích của Đức Chúa Trời: đó là lúc để quyết định vâng phục, như Chúa Jêsus đã làm. Hãy vâng phục và đừng trì hoãn! Đừng nhìn lại như vợ của Lót (Lu-ca 17:32-33), nhưng hãy tiếp tục tin cậy Chúa Jêsus và vâng phục bằng cách bước về phía Ngài (Hê-bơ-rơ 12:1-2; Phi-líp 3:12-14).
Lạy Đức Chúa Trời của mọi hy vọng. Cảm ơn Chúa vì dù là Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus đã làm mọi việc vì vâng phục mệnh lệnh Ngài. Xin tha thứ cho con khi không vâng phục Chúa vì sợ phải từ bỏ quá khứ, hoặc lo lắng về một tương lai mà con không thể kiểm soát. Xin giúp con thấy rằng nếu con yêu mến Ngài, thì con sẽ sẵn lòng vâng phục Ngài và nhận lấy bất kỳ điều gì Ngài sẵn dành cho con. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 15:12-15 "Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau,…
Kinh Thánh: Giăng 15:9-11 "Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu…
Kinh Thánh: Giăng 15:5-8 “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở…
Kinh Thánh: Giăng 15:1-4 "Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho.…
Kinh Thánh: Giăng 14:27 "Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban…
Kinh Thánh: Giăng 14:25-26 "Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi…