Kinh Thánh: Giăng 17:25-26
“Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha; song Con đã nhận biết Cha, và những kẻ nầy nhận rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa.” (BTT)
Nói rằng chúng ta “biết” một ai đó ngụ ý nhiều mức độ quan hệ khác nhau. Đó có thể là một người chúng ta có dịp gặp, hoặc một đồng nghiệp, bạn bè hoặc thành viên trong gia đình. Ngay cả trong gia đình cũng có những mối quan hệ theo những mức độ tình cảm khác nhau. Mối liên hệ gần gũi nhất hẳn là giữa vợ chồng, và giữa cha mẹ với con cái. Nhưng Chúa Jêsus đã cầu nguyện với Cha Ngài một cách thân mật lạ thường về mối quan hệ mật thiết của Ngài với những người tin Ngài. Sự thân mật ấy hoàn toàn trái ngược với khoảng cách trong mối quan hệ của con người trong thế gian này – những người đã chối bỏ Ngài và không muốn biết Ngài.
Cách duy nhất để thế gian biết Đức Chúa Trời cách đúng đắn là nhận biết Chúa Jêsus; bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng đã sống trong thân thể con người. Càng nhìn vào cuộc đời của Chúa Jêsus sẽ càng thấy rõ Ngài là Đức Chúa Trời. Điều tốt nhất mà các môn đồ nhận ra là Chúa Jêsus đến từ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Chúa Jêsus đã hứa với Cha Ngài sẽ tiếp tục làm cho thế gian biết tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời – và được thể hiện rõ nhất qua thập tự giá của Đấng Christ. Khi người ta tin Chúa Jêsus, họ sẽ thấy Chúa Cha yêu thương họ biết bao: ‘’…chúng ta (Chúa Cha và Con Ngài) đều đến cùng người và ở trong người’’ (Giăng 14:23). Đó là cách chúng ta có thể biết rõ Chúa.
Chỉ biết rằng Chúa tồn tại hoặc biết những sự kiện về cuộc đời của Chúa Jêsus thôi thì chưa đủ. Đức Chúa Trời là Đấng biết bạn một cách mật thiết (Thi thiên 139:13-16) muốn bạn biết Ngài yêu bạn đến dường nào. Vì vậy, đừng chỉ thỏa lòng với những nghi thức tôn giáo nhưng hãy để Chúa Jêsus đến gần bạn. Ngay cả bạn bè và đồng nghiệp của bạn, những người hiện đang không biết nhiều về Chúa Jêsus Christ, họ cũng sẽ biết nhiều hơn khi bạn nói cho họ biết và để Chúa Jêsus nói qua môi miệng của bạn. Bằng cách đó, bạn sẽ trở thành một phần của câu trả lời cho lời cầu xin của Chúa Jêsus, và là một phước lành thật cho những người xung quanh bạn.
Lạy Đức Chúa Trời Hằng hữu, con cảm ơn Chúa đã tỏ cho con biết Ngài qua những người đã dạy con về Chúa Jêsus trong Kinh Thánh. Xin Chúa tha thứ khi con quên rằng vẫn còn nhiều người khác chưa biết đến Ngài. Xin Chúa giúp con tin chắc rằng khi con nói về Chúa Jêsus, Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài cho bạn bè và đồng nghiệp của con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work