Kinh Thánh: Giăng 21:12-14
“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy lại mà ăn. Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng: Ngươi là ai? Vì biết quả rằng ấy là Chúa. Đức Chúa Jêsus lại gần, lấy bánh cho môn đồ, và cho luôn cá nữa. Ấy là lần thứ ba mà Đức Chúa Jêsus hiện ra cùng môn đồ Ngài, sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại.” (BTT)
Một người lạ mặt đứng nơi bờ biển đã chuẩn bị sẵn một bữa sáng có cá nướng với bánh nóng hổi (Giăng 21:9). Việc Ngài mời các môn đồ góp thêm cá vừa bắt được có vẻ không cần thiết. Nhưng không ai cần phải hỏi Ngài là ai – tiếng phán của người lạ ấy mang thẩm quyền thiên thượng. Sự quan tâm cách cá nhân của Ngài phản ánh tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự kiên nhẫn chờ đợi bên bếp than hồng thể hiện sự bình an thiên thượng. Cảnh tượng này cũng là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về việc Chúa Jêsus đã từng kêu gọi họ trở nên “tay đánh lưới người” sau một lần đánh cá thất bại trước đây, và mạng lệnh của Chúa Jêsus cũng đã thay đổi tình hình lúc đó (Lu-ca 5:8–11).
Một lần nữa, Chúa Jêsus là Chủ của bữa ăn. Ngài lấy bánh và bẻ ra trước mặt họ, giống như tại Tiệc Thánh cuối cùng, và trước đó khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn. Không còn nghi ngờ gì nữa – Ngài là Đấng cầm quyền mỗi khi hiện ra với các môn đồ. Bản tính của Ngài thể hiện rõ ràng qua tính cách, hành động và lời phán của Ngài. Dù hoàn cảnh hiện tại rất khác so với những ngày sống với Chúa trước khi Ngài chịu chết và sống lại, họ nhận biết chắc chắn người trên bờ chính là Chúa.
Ngày nay, Chúa Jêsus không giấu mình khỏi con người. Ngài tìm kiếm những ai biết mình đang lạc mất. Trong mọi hoàn cảnh mới, chúng ta vẫn nhận ra những dấu hiệu của sự hiện diện của Ngài. Bản tính của Ngài vẫn như được bày tỏ trong Kinh Thánh; những điều Ngài phán với chúng ta qua Đức Thánh Linh tương hợp với Lời đã chép. Những việc làm nhân từ của Ngài luôn độc đáo, mang đặc điểm rõ rệt của thẩm quyền – chu cấp cho chúng ta đúng điều cần thiết vào đúng thời điểm. Dù chúng ta không chủ động tìm kiếm Ngài, Ngài luôn biết chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào; Ngài biết chúng ta không thể làm được điều gì có giá trị nếu không có Ngài (Giăng 15:5). Giá như mỗi ngày chúng ta đều tìm kiếm sự hiện diện của Ngài, hành động trong ân điển, sự thương xót và nhân từ Ngài, và rao truyền lẽ thật qua Lời Ngài, thì đời sống chúng ta sẽ kết quả hơn biết bao nhiêu!
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì sự nhân từ, thương xót và ân điển của Ngài tuôn chảy không ngừng, dẫu con chẳng xứng đáng nhận được ơn lành đó, thậm chí có khi con chẳng tìm kiếm Ngài. Xin tha thứ cho con khi con quên rằng Ngài luôn ở bên con để ban phước, dẫn dắt, sửa phạt và huấn luyện con trong sự phục vụ Ngài. Xin giúp con nhận biết những dấu hiệu của sự hiện diện Chúa quanh con mỗi ngày. Xin dạy con biết cộng tác với Ngài vì con biết rằng Ngài vẫn luôn hành động. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work