Kinh Thánh: Giăng 17:24
“Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế.” (BTT)
Mặc dù đúng là chúng ta nghĩ mình không xứng đáng nhận lãnh bất cứ điều gì tốt đẹp từ Đức Chúa Trời, nhưng Ngài ban cho chúng ta quá nhiều ân điển mà chúng ta không đáng được hưởng. Chúa Jêsus đặc biệt cầu nguyện cho chúng ta được ở với Ngài trên thiên đàng và được phép ngắm xem toàn cảnh về sự vinh hiển của Ngài.
Lời hứa được ở cùng Chúa Jêsus đến đời đời đã nâng đỡ nhiều tín hữu qua những lúc khó khăn và đau khổ. Sự buồn bã và gian ác của đời này không phải là tất cả. Con Đức Chúa Trời đã có sự vinh hiển của Cha trước khi sáng thế. Vinh hiển đó được thể hiện một phần trong hành tinh xinh đẹp của chúng ta, nhưng đã bị phá hỏng. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhìn thấy, tận hưởng và thờ phượng trong vinh quang tột bực của Đức Chúa Trời – và được cùng chia sẻ vinh hiển với Chúa Jêsus mãi mãi (Rô-ma 8:17). Thật sai lầm khi cho rằng điều chúng ta thật sự thấy hoặc kinh nghiệm mới là quan trọng. Đó là một trong những lời nói dối hiệu quả nhất của Satan. Tương lai chỉ có Đức Chúa Trời mới biết (những lời tiên đoán của ma quỷ là những lời nói dối nhằm khiến chúng ta tự tin để đưa ra những quyết định sai lầm); vì vậy khi Ngài hứa rằng chúng ta sẽ cùng dự phần trong sự vinh hiển của Chúa Jêsus, thì chúng ta có thể chắc chắn rằng điều tốt nhất vẫn chưa đến.
Lạy Chúa vinh hiển, con cảm ơn Ngài về lời cầu nguyện của Chúa Jêsus giúp con nhìn thấy vinh hiển của Chúa Jêsus và được ở với Ngài đời đời. Con xin Chúa tha thứ những khi con cho rằng cuộc sống của con được đo lường bằng những thú vui trần thế. Xin Chúa giúp con hiểu rằng Ngài đang kêu gọi con ở với Chúa Jêsus đời đời, và được chìm đắm trong sự huy hoàng của vinh hiển Ngài. Nguyện lẽ thật này nâng đỡ con vượt qua khó khăn và đau khổ, cho đến khi con gặp được Chúa mặt đối mặt. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work