Kinh Thánh: Giăng 9:1-3
“Đức Chúa Jêsus vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sanh ra. Môn đồ hỏi Ngài rằng: Thưa thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người.” (BTT)
Phần chương này kể về việc Chúa Jêsus chữa lành cho một người mù: nhưng tại sao Ngài lại làm vậy? Đó không chỉ là lòng thương xót của Chúa, mà còn là cơ hội quan trọng để chỉ dạy cho các môn đồ về các nguyên tắc của Phúc âm để họ ghi nhớ mãi. Khi đi trên đường vào ngày Sa-bát, họ nhìn thấy một người trẻ tuổi bị mù. Họ suy ngẫm vì sao anh ta lại bị như vậy, lỗi tại ai, và nếu anh ta bị mù từ khi mới sinh ra thì đó có phải do lỗi của cha mẹ anh ấy hay không? Họ biết từ Sáng thế ký (chương 3) rằng tội lỗi gây ra bệnh tật và cái chết, nhưng ai đã phạm tội? Vì vậy, họ đã hỏi Chúa Jêsus.
Chúa Jêsus không trả lời trực tiếp. Ngài nói rằng người mù bẩm sinh này không phải do sự trừng phạt của Chúa đối với tội lỗi trong gia đình. Dù cho cả thế giới bị tội lỗi làm hư hoại và chịu nhiều đau khổ, Chúa có lý do để cho phép điều đó xảy ra. Đó không phải là điều vô ích. Chúa sẽ hành động; các môn đồ sẽ thấy sự biến đổi mạnh mẽ – từ mù lòa trở nên sáng suốt, từ buồn bã trở ra vui mừng, và từ sợ hãi trở thành đức tin. Sự chữa lành này sẽ chứng minh Chúa Jêsus có năng quyền thiêng liêng để chống lại sức hủy diệt của Sa-tan.
Chúa Jêsus Christ không dựng nên Hội thánh của Ngài từ những thiên sứ hoàn hảo, mà từ những tội nhân được biến đổi. Thay vì hủy diệt thế giới tội lỗi này và loại bỏ sự hư hoại của nó, Ngài đã chọn cứu chuộc những người bị ràng buộc bởi tội lỗi và biến đổi tương lai của họ. Không có sự mù loà nào mà Ngài không thể soi sáng, không có sự tê liệt nào mà Ngài không thể dịch chuyển và không có cái chết nào mà Ngài không thể làm cho sống lại. Mặc dù chúng ta nhìn thấy hầu hết cuộc sống qua ô cửa nhỏ từ những trải nghiệm thế gian, nhưng không gì là không thể đối với Chúa, sự biến đổi cuối cùng sẽ được nhìn thấy trên thiên đàng. Và vì vậy, mỗi khi chúng ta nhìn thấy, hoặc nghe về quyền năng biến đổi của Ngài, chúng ta nên tin cậy Ngài làm trọn mọi điều chúng ta không biết và không thấy hiện tại. Những ai tin như vậy sẽ không bao giờ thất vọng hay hổ thẹn (Rô-ma 10:11).
Lạy Đức Chúa Trời Toàn Tri, cảm ơn Ngài vì sức hủy diệt của Sa-tan bị giới hạn và quyền năng của Chúa Jêsus vĩ đại hơn rất nhiều. Con vui mừng vì mục tiêu của Chúa là cứu chuộc những người quý giá ra khỏi ách nô lệ của thế giới băng hoại và thân thể bất toàn này. Con xin ăn năn khi đã lầm bầm và phàn nàn về những sự ác bên trong và xung quanh con. Xin giúp con phó trao mọi sự yếu đuối của mình cho Chúa Jêsus, tin chắc Chúa sẽ hành động để quyền năng của Ngài được bày tỏ trong cuộc đời con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work