Kinh Thánh: Giăng 9:28-34
“Họ bèn mắng nhiếc người, mà rằng: Ấy, chính ngươi là môn đồ người; còn chúng ta là môn đồ của Môi-se. Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã phán cùng Môi-se, nhưng người nầy, thì chúng ta chẳng biết bởi đâu đến. Người trả lời rằng: Người đã mở mắt tôi, mà các ông chẳng biết người bởi đâu đến, ấy là sự lạ lắm! Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nhậm lời. Người ta chẳng bao giờ nghe nói có ai mở mắt kẻ mù từ thuở sanh ra. Nếu người nầy chẳng phải đến từ Đức Chúa Trời, thì không làm gì được hết. Chúng trả lời rằng: Cả mình ngươi sanh ra trong tội lỗi, lại muốn dạy dỗ chúng ta sao! Đoạn, họ đuổi người ra ngoài.” (BTT)
Việc chữa lành cho người bị mù bẩm sinh không phải là một sự kiện bình thường. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã từ chối chấp nhận rằng những phép lạ của Chúa Jêsus là dấu hiệu cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Họ căm ghét Chúa Jêsus vì Ngài đã phơi bày bản chất nông cạn, tham lam tiền bạc, khát khao quyền lực và tự tôn của họ (Lu-ca 16:14-15). Vì vậy, những người Pha-ri-si đã hai lần thẩm vấn người đàn ông được chữa lành và chất vấn cha mẹ anh, cố gắng tìm mọi lý do để làm mất uy tín của Chúa Jêsus. Cuối cùng, sau khi họ hỏi nhiều câu hỏi, người đàn ông đã đáp lại một cách khiêu khích rằng liệu họ có muốn trở thành môn đồ của Chúa Jêsus không (Giăng 9:27).
Họ tức giận và vứt bỏ phẩm giá của mình. Họ buông ra những lời lăng mạ người đàn ông, buộc tội anh ta thiếu hiểu biết về thần học. Nhưng câu trả lời của anh thật sáng suốt: anh cho rằng sự chữa lành đến từ Đức Chúa Trời, và Chúa Jêsus chắc chắn phải có mối quan hệ rất tốt với Ngài. Nếu Chúa Jêsus không đến từ Đức Chúa Trời, Ngài đã không thể làm gì được. Người đàn ông biết rõ ràng rằng Chúa Jêsus có thẩm quyền từ Đức Chúa Trời, vì phép lạ chữa lành thật đáng kinh ngạc. Những lời nói đó làm cho những người Pha-ri-si càng tức giận hơn, và họ cấm anh ta tham gia thờ phượng trong nhà hội.
Lý lẽ cuối cùng của người đàn ông: “Nếu người này (Chúa Jêsus) không đến từ Đức Chúa Trời, Ngài đã không thể làm gì được,” đã thổi bùng cơn giận của họ vì sự thật về Chúa Jêsus luôn làm tổn thương khi con người không muốn phục tùng quyền uy của Ngài (Lu-ca 19:14).
Hành động của họ tiêu biểu cho những kẻ ngạo mạn bắt nạt người khác, làm điều vượt quá khả năng của mình. Lăng mạ là vũ khí dễ dàng khi không tìm được lý luận đúng đắn. Mặc dù họ tuyên bố nói sự thật về Đức Chúa Trời, nhưng mục đích thật sự của họ là bảo vệ quyền lực tôn giáo của họ đối với dân chúng. Bất chấp mọi chứng cứ, họ vẫn mù quáng trước sự thật về Chúa Jêsus. Ngày nay, những người như thế vẫn tồn tại khắp mọi nơi. Khi còn kiểm soát được, họ tỏ ra hợp lý và thậm chí khôn ngoan; nhưng khi nhận ra rằng Chúa Jêsus mới thực sự là Chủ tể của mọi vật thì họ ném sự thù ghét vào bất kỳ ai không cảm thấy xấu hổ khi thuộc về Ngài. Hãy kiên nhẫn vượt qua thử thách đó; đó không phải là dấu hiệu Đức Chúa Trời đã từ bỏ bạn (II Ti-mô-thê 2:3; Hê-bơ-rơ 12:7). Không! Thay vào đó, điều đó cho thấy bạn thực sự là một phần trong vương quốc Ngài. Vì vậy, đừng để bị đe dọa bởi những người mù quáng trước điều hiển nhiên; chỉ cần chắc chắn rằng bạn nhìn Chúa Jêsus và bước theo Ngài (Công vụ 4:8-13).
Kính lạy Đức Chúa Trời của lẽ thật và tình yêu! Con cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus là Chúa của mọi sự. Tuy nhiên, con cảm thấy buồn khi nhiều người từ chối tin, và khi họ tấn công con vì niềm tin vào Chúa Jêsus. Xin Chúa tha thứ cho con khi con sợ hãi trước họ, và đôi khi giấu giếm niềm tin của mình. Xin Chúa giúp con bày tỏ cho mọi người thấy rằng Chúa Jêsus thật sự là Đấng Cứu Thế của thế gian, là bạn của tội nhân và là người chăn của những con chiên lạc. Thay vì sợ hãi những người tấn công con, xin Chúa giúp con hiểu rằng họ đang mù quáng về mặt tâm linh. Xin Chúa giúp con cầu nguyện cho họ và có can đảm nói lên lẽ thật về Chúa Jêsus, để họ cũng được cứu. Nhân danh Chúa Jêsus, A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work