Chịu phán xét bởi quyết định sai lầm
Kinh Thánh: Giăng 10:34-39 “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong luật pháp của các ngươi há chẳng chép rằng: Ta đã phán: Các ngươi là các thần, hay sao? Nếu…
Sự phạm thượng hay lẽ thật
Kinh Thánh: Giăng 10:30-33 "Ta với Cha là một. Người Giu-đa lại lượm đá đặng ném Ngài. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm…
Chúa nghe mọi lời cầu nguyện
“Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc…

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 15:37-39

“Ai nấy ăn no cả, còn bánh thừa lượm được bảy giỏ đầy. Số người ăn là bốn ngàn, không kể đàn bà con trẻ. Bấy giờ Ngài cho đoàn dân về, rồi xuống thuyền mà qua bờ cõi xứ Ma-ga-đan.” (BTT)

Lòng thương xót của Chúa Jêsus thu hút đám đông, và khiến Ngài muốn chu cấp thức ăn cho họ. Các môn đồ học biết rằng tình yêu của Đấng Christ mạnh mẽ đến nỗi có thể vượt qua mọi trở ngại. Khi Chúa Jêsus muốn bày tỏ tình yêu của Ngài, thì không gì có thể ngăn trở. Nhưng họ không nhận ra rằng Chúa Jêsus đang sử dụng tất cả những tình tiết này để dạy cho họ điều họ cần biết.

Bữa ăn ngoài trời được sắp xếp vội vàng nhưng dư dật về số lượng để tất cả đều có phần, và bổ dưỡng về chất lượng để mọi người đều thỏa mãn. Các môn đồ cũng không đói vì còn dư rất nhiều. Khi Chúa Jêsus hành động thì đó là điều đúng đắn. Dù đám đông muốn ở lại lâu hơn, nhưng Chúa Jêsus đã cho họ ra về. Phần tiếp theo trong chương trình đào tạo các Sứ đồ diễn ra đúng lúc (dẫn đến sự mặc khải siêu việt về chính Ngài trong sự hóa hình vài ngày sau).

Các môn đồ không hiểu điều Chúa Jêsus đang làm trong việc trang bị họ để lãnh đạo Hội Thánh trong khoảng một năm tới. Nhưng Chúa Jêsus biết chính xác Ngài đang làm gì. Họ đã xưng Ngài chính là Con Đức Chúa Trời (Mat 14:33) sau việc Ngài cho 5.000 gia đình ăn, và họ thờ phượng Ngài, nhưng họ đã không thực sự tin vào điều đó. Họ liên tục chuyển hướng từ đức tin sang nghi ngờ, nhưng dường như họ thực sự chỉ muốn xem Ngài là một người kỳ diệu, và được tắm mình trong vinh quang chói sáng của Ngài.

Sự hoàn hảo không còn hiện diện trong thế gian này; nó luôn bị hoen ố bởi tội lỗi. Nhưng tất cả những gì Chúa Jêsus đã làm và đang làm đều hoàn hảo. Khi Ngài yêu, thì không hề có sự thao túng; khi Ngài ban cho, điều đó hoàn toàn thích đáng; khi Ngài chu cấp thì luôn luôn thỏa mãn. Nhưng giống như các môn đồ, chúng ta thường dao động từ đức tin qua sợ hãi do nghi ngờ. Chúng ta không thấy rằng Ngài đang huấn luyện chúng ta để được dự phần trong vương quốc của Ngài. Thật tuyệt vời, Ngài nhẫn nại với chúng ta và kiên định cho đến chừng Ngài khiến chúng ta xứng đáng được sát cánh với Ngài. Vì vậy, đừng nản lòng hoặc lo lắng khi bạn không thấy được nơi Ngài đang dẫn bạn đến- sẽ không thấy được đâu cho đến chừng bạn đến đó! Trong lúc này hãy tiếp tục tin cậy, tiếp tục đón nhận từ Ngài sự nhân từ đầy tình yêu thương, hoàn toàn đem đến sự thỏa mãn.

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, con cảm ơn Ngài vì Chúa luôn hoàn hảo trong mọi hành động. Xin tha thứ cho con vì đã dao động trong đức tin, sợ hãi vì không nhìn thấy nơi Ngài đang dẫn con đến và bối rối khi mọi thứ không diễn ra như con mong đợi. Xin cho con đức tin để tiếp tục ở trong sự huấn luyện của Ngài và trở nên xứng đáng để làm vinh hiển danh Ngài theo cách Chúa muốn. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Thu Hồng

Recent Posts

Chịu phán xét bởi quyết định sai lầm

Kinh Thánh: Giăng 10:34-39 “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong luật pháp của các ngươi…

6 giờ ago

Sự phạm thượng hay lẽ thật

Kinh Thánh: Giăng 10:30-33 "Ta với Cha là một. Người Giu-đa lại lượm đá đặng…

1 ngày ago

Chúa nghe mọi lời cầu nguyện

“Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình…

1 ngày ago

Kẻ cướp chiên thất bại

Kinh Thánh: Giăng 10:27-29 "Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo…

2 ngày ago

Tai từ chối lắng nghe

Kinh Thánh: Giăng 10:22-26 "Tại thành Giê-ru-sa-lem có giữ lễ Khánh thành đền thờ. Bấy…

3 ngày ago

Danh tính thật sự

Kinh Thánh: Giăng 10:17-21 “Nầy, tại sao Cha yêu ta: Ấy vì ta phó sự…

4 ngày ago