Kinh Thánh: Giăng 14:19-21
“Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta; vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.” (BTT)
Mặc dù Chúa Jêsus sẽ rời khỏi các môn đồ khi Ngài bị đóng đinh, và lìa bỏ họ một lần nữa khi Ngài về thiên đàng, Ngài đã bảo đảm rằng Ngài sẽ gặp lại họ. Ngài muốn họ hiểu rằng mối liên hệ mà họ đã cùng nhau tận hưởng sẽ tiếp tục, và thậm chí còn gần gũi hơn trước. Sau khi Chúa Jêsus chịu chết, Ngài sẽ sống lại và các môn đồ sẽ thấy Ngài (1 Cô-rinh-tô 15:3-7). Sự phục sinh của Ngài cũng sẽ xác nhận lời Ngài hứa rằng tất cả những ai tin Ngài cũng sẽ được sống lại vào ngày sau rốt (Giăng 6:40).
Nhưng cho đến lúc đó, đời sống của họ sẽ khác. Sau Lễ Ngũ Tuần, khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, họ sẽ hiểu thực tế của việc ở trong mối thông công gần gũi với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mặc dù họ không còn nhìn thấy Ngài. Khi đó sẽ có sự thông công liên tục với Đức Chúa Trời, khi các môn đồ vâng theo những điều Chúa Jêsus dạy. Mối liên hệ yêu thương sẽ càng mạnh mẽ hơn khi họ càng vâng phục Chúa; và họ sẽ trải nghiệm Đức Chúa Trời là Cha, Đức Chúa Trời là Con và Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh ngự trong lòng của mỗi người tin Ngài (Giăng 14:23).
Mặc dù ngày nay nhiều người có thể tuyên bố biết và yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng sự vâng phục luôn là một thử nghiệm. Những người vâng lời Chúa Jêsus là những người yêu mến Ngài. Và những ai yêu mến Chúa như vậy cũng sẽ được Ba Ngôi Đức Chúa Trời yêu mến. Vì vậy, dù có vẻ dễ dàng hát các bài thánh ca thờ phượng và thậm chí nói với mọi người rằng bạn đang theo Chúa Jêsus, sự vâng phục mới là thử nghiệm thật sự. Sau khi không vâng lời, chúng ta ăn năn thì đó là bằng chứng rằng chúng ta biết điều gì là đúng và muốn từ bỏ những đường lối xấu xa để làm bất cứ điều gì đẹp lòng Chúa Jêsus. Những người như vậy có đặc ân giữ mối liên hệ liên tục với Đức Chúa Trời, một mối liên hệ làm thay đổi cuộc sống một cách rõ ràng. Cuộc sống của bạn có như vậy không? Nếu không, bạn đang không vâng phục ở điều gì?
Lạy Cha Thiên Thượng. Cảm ơn Cha vì sẵn sàng sống trong con. Đó là một đặc ân lớn lao. Xin tha thứ cho con vì những lúc không vâng lời và làm buồn lòng yêu thương của Cha. Xin giúp con yêu mến Cha trọn vẹn bằng cách vâng theo những điều Chúa Jêsus đã dạy, để Cha ban phước cho con và làm cho đời sống con kết quả trong nước Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work