Kinh Thánh: Giăng 9:24-27
“Vậy, người Pha-ri-si gọi người trước đã mù một lần nữa, mà nói rằng: Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời, chúng ta biết người đó là kẻ có tội. Người trả lời rằng: Tôi chẳng biết người có phải là kẻ có tội chăng, chỉ biết một điều, là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng. Họ lại hỏi rằng: Người đã làm điều gì cho ngươi? Mở mắt ngươi thể nào? Người trả lời rằng: Tôi đã nói với các ông rồi, mà các ông chẳng nghe tôi. Cớ sao các ông muốn nghe lại lần nữa? Há cũng muốn làm môn đồ người chăng?” (BTT)
Khi Chúa Jêsus chữa lành cho người mù (Giăng 9:1-7), các môn đồ ắt hẳn không thể tưởng tượng được các lãnh đạo tôn giáo muốn chế giễu phép lạ ấy, cũng như chế giễu người đàn ông kia và chính Chúa Jêsus đến mức nào. Nhưng đây là một bài học quan trọng cho tương lai của họ: học cách đứng về phía Chúa Jêsus mà không sợ hãi… vì sự can đảm của một người bị áp bức có thể củng cố quyết tâm theo Chúa của nhiều người khác (Phi-líp 1:14).
Người vừa được sáng mắt bị tra hỏi lần thứ hai (Giăng 9:13-17). Những người Pha-ri-si đã có sẵn định kiến sai lầm rằng Chúa Jêsus là kẻ có tội; và họ muốn anh đồng ý với họ. Họ cố ép anh phải xác nhận rằng Chúa Jêsus không đến từ Đức Chúa Trời, rằng Ngài có động cơ xấu xa và là tiên tri giả. Nhưng người đàn ông không sa vào cuộc tranh luận thần học; anh chỉ đơn giản làm chứng rằng trước kia mình bị mù, nhưng giờ đã được thấy.
Khi họ tiếp tục chất vấn, anh trở nên bực bội vì họ không chịu hiểu câu chuyện đơn giản về sự chữa lành của mình. Cuối cùng, anh mỉa mai hỏi rằng có phải họ quan tâm đến mức đó là vì trong lòng cũng muốn làm môn đồ của Ngài hay không! Tất nhiên, đây là điều họ không hề muốn. Họ không tìm cách đi theo Chúa Jêsus, mà chỉ tìm cách loại bỏ Ngài (Lu-ca 22:2).
Nhưng cũng có phần nào sự thật trong những câu hỏi về danh tính của Chúa Jêsus. Thông thường, những người chống đối Phúc Âm kịch liệt nhất là những người muốn níu giữ những gì họ đang có nhất, tuy nhiên sâu thẳm trong lòng, họ cũng nghi ngờ rằng có lẽ Chúa Jêsus chính là Đấng Cứu Thế mà họ cần. Đó là lý do rất chính đáng để chúng ta không né tránh những người chống đối Phúc Âm, mà trái lại, chúng ta cần để họ được tiếp xúc với Phúc Âm. Một số người sẽ muốn tìm hiểu thêm về Chúa Jêsus, nhưng cũng có những người sẽ càng tức giận hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là dám đặt câu hỏi: “Bạn có muốn trở thành môn đồ của Chúa Jêsus không?” (Công vụ 26:27-29). Quả thật, có nhiều người đang xa cách Chúa nhưng trong lòng lại thầm mong có ai đó mời họ đến để nghe về Ngài. Vì vậy, đừng nản lòng hay sợ hãi khi bị người khác tấn công vì tin Chúa Jêsus. Đó chính là lúc để nói lên sự thật, kêu gọi họ ăn năn và đi theo Đấng Cứu Thế.
Kính lạy Đức Chúa Cha, con cảm ơn Ngài vì có những người mà cuộc đời, lời chứng và sự dạy dỗ của họ giúp con học biết tin cậy Chúa Jêsus. Xin giúp con cũng khích lệ người khác như vậy, đặc biệt là những người cần một lời mời gọi trực tiếp. Xin giúp con không sợ những người đang sợ Ngài, nhưng cứ vững tin nơi Ngài, biết rằng Ngài bảo vệ con và mọi việc Ngài làm đều là tốt lành. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work