Kinh Thánh: Giăng 8:54-59
“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta tự tôn vinh, thì sự vinh hiển ta chẳng ra gì; ấy là Cha ta làm vinh hiển ta, là Đấng các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của mình. Dầu vậy, các ngươi chưa biết Ngài đâu; còn ta thì biết. Và nếu ta nói rằng ta không biết Ngài, ta sẽ cũng nói dối như các ngươi vậy; song ta biết Ngài, và ta giữ lời Ngài. Cha các ngươi là Áp-ra-ham đã nức lòng nhìn thấy ngày của ta; người đã thấy rồi, và mừng rỡ. Người Giu-đa nói rằng: Thầy chưa đầy năm mươi tuổi, mà đã thấy Áp-ra-ham! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta. Bấy giờ chúng lấy đá đặng quăng vào Ngài; nhưng Đức Chúa Jêsus đi lén trong chúng, ra khỏi đền thờ.” (BTT)
Họ ghét Đức Chúa Jêsus nhưng lại tuyên bố yêu mến Áp-ra-ham. Họ nói rằng Áp-ra-ham là tổ phụ của họ. Việc họ tự xưng là con cháu của Áp-ra-ham ngụ ý rằng họ giống như ông. Nhưng họ không phải vậy. Áp-ra-ham đã lắng nghe và vâng theo lời Đức Chúa Trời: nhưng khi họ nghe Đức Chúa Jêsus, thì lại tranh luận. Họ cho rằng Đức Chúa Jêsus đang tự tạo dựng mình thành một nhân vật tôn giáo nổi tiếng: nhưng Ngài nói rằng Đức Chúa Cha đã ban cho Ngài vinh quang từ trời. Họ tuyên bố biết Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham nhưng lại ghét Con Đức Chúa Trời. Vì vậy, Đức Chúa Jêsus nói rằng họ là những kẻ nói dối!
Mặc dù Áp-ra-ham không hiểu hết, nhưng ông tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký 12:3, “… mọi dân tộc trên đất sẽ được phước nhờ ngươi.” Và Đức Chúa Jêsus nói rõ rằng Ngài là sự ứng nghiệm của lời hứa đó. Nhưng làm sao Đức Chúa Jêsus biết được Áp-ra-ham nghĩ gì, khi Ngài còn quá trẻ và chưa bao giờ gặp vị tộc trưởng này? Đức Chúa Jêsus chỉ đơn giản trả lời rằng Ngài là Đức Chúa Trời (“TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU” là Danh của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước – Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14), và đã tồn tại trước khi Áp-ra-ham được sinh ra. Nhưng lời nói có vẻ phạm thượng như vậy đã khiến họ tức giận và họ muốn giết Ngài.
Ngày nay cũng chẳng khác gì. Nhiều người tuyên bố biết Đức Chúa Trời và tôn kính Áp-ra-ham, nhưng họ không tôn kính Đức Chúa Jêsus là Đấng “TỰ HỮU HẰNG HỮU” vĩ đại, Đức Chúa Trời nhập thể. Tuy nhiên, sự thật là Đức Chúa Jêsus chính là Đấng mà Ngài đã tuyên bố. Than ôi, nhiều Cơ Đốc nhân đã quảng bá về thói quen tôn giáo, cảm xúc hay các hoạt động đạo đức của họ; nhưng lại không quảng bá về Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, không có Đấng Christ thì không có sự cứu rỗi: Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói về Đức Chúa Jêsus: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ 4:12). Vì vậy, chúng ta đừng sợ hãi và đừng xấu hổ khi tuyên xưng Danh ấy, ngay cả khi người ta ghét chúng ta vì điều đó.
Lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh. Cảm ơn Ngài vì Đức Chúa Jêsus chính là Đấng mà Ngài đã tuyên bố. Con xin lỗi vì những lúc con đã xấu hổ về Đức Chúa Jêsus hoặc sợ trước phản ứng của người khác, và đã không dám nói rằng Đức Chúa Jêsus là Chúa của con. Xin giúp con mạnh dạn với lẽ thật, và xin nâng đỡ đức tin những ai bị người khác lên án. Nguyện xin họ và con đều giữ vững chân lý về Đức Chúa Jêsus trong đời sống riêng tư và trước công chúng. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work