Kinh Thánh: Giăng 11:36-37
“Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu La-xa-rơ là dường nào! Có một vài người trong chúng nói: Người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người nầy không chết sao?” (BTT)
Cảnh tượng nơi mộ phần thật ảm đạm. Ma-ri và Ma-thê than khóc cho anh trai La-xa-rơ, có dân làng cùng chia buồn, khóc than. Chúa Jêsus cũng khóc, không phải vì để giống hoàn cảnh nhưng vì Ngài yêu thương gia đình La-xa-rơ và hai cô em gái. Cái chết đã chia cắt gia đình nhỏ này và Ngài cảm nhận được nỗi đau ấy. Hậu quả ghê gớm nhất của sự Sa ngã đã khiến cuộc sống của gia đình này trở nên hoảng loạn thật sự (Sáng Thế Ký 3:19). Những người chứng kiến tại đó có nhiều ý kiến khác nhau. Vài người thấy Chúa Jêsus rất yêu thương La-xa-rơ, nhưng số khác lại chỉ trích Ngài không đến sớm hơn để chữa lành bệnh cho La-xa-rơ. Ngài có thật yêu thương hay Ngài ác độc, hay cả hai?
Vậy sao Ngài lại khóc? Điều đó hoàn toàn là từ chính Ngài. Ngài khóc vì cái chết của người bạn thân, sự đau buồn của 2 người em gái, và cho nỗi đau đớn không dứt trong thế gian dưới quyền cai trị của Sa-tan và cơn rủa sả của Đức Chúa Trời. Ngài cảm nhận được những điều ấy cách sâu sắc bởi vì trong thời gian rất ngắn nữa thôi Ngài cũng sẽ phải chết, bỏ lại gia đình và bạn bè trong những tình huống thậm chí còn khó hiểu hơn nữa. Tuy nhiên, chính Ngài sẽ đánh tan quyền lực Sa-tan bởi sự sống lại từ cõi chết của Ngài. Những giọt nước mắt thương xót xuất phát từ chính tấm lòng Ngài, khi xót thương cho những tạo vật hư mất và Ngài mong chờ ngày mà không có sự bệnh tật hay chết chóc trong muôn vật được dựng nên mới của Ngài (Khải huyền 21:3-5). Yêu thương hay độc ác… chúng ta thường đưa ra ý kiến theo những gì chúng ta nghĩ là đúng. Nhưng Đức Chúa Trời biết điều nào là tốt nhất, và Ngài làm đúng thời điểm của Ngài. Ý của con người không làm thay đổi được kế hoạch của Chúa vì Ngài không cần những người ủng hộ Ngài. Những ai tin theo Chúa biết chắc Ngài giàu lòng yêu thương (ngay cả khi họ không biết được Ngài làm gì và tại sao lại như vậy). Những ai muốn Ngài ủng hộ ý định của họ sẽ phải thất vọng và quay sang chỉ trích Ngài. Như cách Chúa Jêsus thể hiện tình yêu thương của Ngài tại nơi mộ của La-xa-rơ thì phản ứng của họ cũng cho thấy được tấm lòng họ. Cũng vậy, phản ứng và ý kiến của chúng ta phản ánh những điều trong lòng chúng ta. Và khi chúng ta nhận biết tất cả đều không tốt, chúng ta cần Cứu Chúa biến đổi tấm lòng mình.
Lạy Chúa là Đấng Lẽ thật và yêu thương, con cảm ơn vì Chúa đã bày tỏ tình yêu của Ngài qua chức vụ của Chúa Jêsus. Con thường quên rằng những lời nói và cách con phản ứng trong mọi tình huống hằng ngày sẽ cho thấy được tấm lòng con. Con xin Chúa tha thứ cho những khi con không phản ứng đúng đắn. Điều đó chứng tỏ con cần được Chúa biến đổi tấm lòng con. Xin Ngài giúp con biết cân nhắc hành động và lời nói trong ánh sáng của Lời Chúa để con có thể nói lời yêu thương và mong được Ngài biến đổi tấm lòng con để con được giống Chúa Jêsus. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work