Kinh Thánh: Giăng 9:4-7
“Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được. Đương khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. Nói xong, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, và đem xức trên mắt người mù. Đoạn, Ngài phán cùng người rằng: Hãy đi, rửa nơi ao Si-lô-ê (nghĩa là chịu sai đi). Vậy, người đi đến ao đó, rửa, và trở lại, thì được thấy rõ.” (BTT)
Các môn đồ của Chúa Jêsus đang trong quá trình huấn luyện. Họ được trang bị để trở thành những lãnh đạo Hội Thánh sau khi Chúa Jêsus trở về thiên đàng và Đức Thánh Linh giáng lâm. Chúa Jêsus đã làm cho người mù được nhìn thấy. Đó là một minh chứng mạnh mẽ Chúa Jêsus đã đến đem ánh sáng và sự hiểu biết cho những tấm lòng mù quáng của con người. Đây là công việc cấp thiết, vì Chúa Jêsus chỉ ở trên đất trong khoảng thời gian ngắn để phục vụ. Điều đó dạy cho các sứ đồ tập sự về nhu cầu phải làm việc cho Chúa Jêsus trong khi họ đang còn thời gian và cơ hội (nhiều môn đồ đã chết sớm dưới tay những kẻ khác).
Chúng ta không biết anh được sáng mắt như thế nào, nhưng chúng ta biết việc được chữa lành có liên quan đến mong muốn thiết thực của Chúa Jêsus và sự phối hợp từ người mù. Chúa Jêsus đã chủ động trước; thuốc đắp bùn là một lý do tuyệt vời để anh đi rửa mắt tại ao Si-lô-ê và chứng minh đức tin của mình. Khi đi, anh đã cho thấy mình tin Chúa Jêsus và sẵn sàng vâng theo Ngài. Đối với các môn đồ, điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc vâng theo mệnh lệnh rao truyền Phúc Âm khi còn thời gian.
Sứ điệp Phúc Âm mang tính cấp bách. Hê-bơ-rơ 3:7-15 trích dẫn từ Thi thiên 95 để thúc đẩy độc giả hành động khi Chúa phán. “Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng: “Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng… Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng. Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi gọi là “Ngày nay”, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng, trong khi còn nói rằng: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn.” Đức tin không phải chỉ vâng lời mà cần phải đúng lúc. Vì vậy, khi Chúa phán, hãy hành động trong đức tin và đúng thời điểm.
Lạy Chúa của tình yêu và lẽ thật, cảm ơn Ngài đã mặc khải ý Chúa cho con và thúc giục con làm theo điều Ngài đẹp lòng. Con ăn năn khi đã nghe nhưng vẫn không vâng lời. Xin tha thứ cho con vì thiếu đức tin, hay vì kiêu ngạo khi cho rằng Chúa sẽ chờ đợi con. Xin giúp con biết rằng dù cho Lời Chúa còn đến đời đời, thì con cũng không được chậm trễ đáp ứng. Nguyện sự sẵn sàng vâng lời làm cho đức tin con thêm mạnh mẽ và là tấm gương tin kính để người khác noi theo. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work