Kinh Thánh: Giăng 21:20-23
“Phi-e-rơ xây lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Jêsus yêu đến sau mình, tức là người đương bữa ăn tối, nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, còn người nầy, về sau sẽ ra thế nào? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta. Vậy, có tiếng đồn ra trong vòng các anh em rằng người môn đồ đó sẽ không chết. Nhưng Đức Chúa Jêsus vốn chẳng phải nói rằng: Người đó sẽ không chết; song nói rằng: Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? đó thôi.” (BTT)
Phi-e-rơ có tầm nhìn rộng. Ông có thể suy nghĩ “ngoài khuôn khổ”. Điều đó trở nên một phước hạnh trong ngày Lễ Ngũ Tuần, khi Đức Thánh Linh dùng cá tính mạnh mẽ của ông để khiến ông trở thành người giảng Tin Lành đầu tiên. Tuy nhiên, trong lần này, sau khi được Chúa báo rằng đời sống ông sẽ kết thúc bằng sự đóng đinh (Giăng 21:18-19), Phi-e-rơ liền muốn biết liệu Giăng cũng sẽ bị đóng đinh chăng. Nhưng Đức Chúa Jêsus không cho ông biết về tương lai của Giăng, mà chỉ lặp lại rằng Phi-e-rơ phải theo Ngài thật gần từ nay về sau.
Đức Chúa Jêsus phán rằng Giăng sẽ làm bất cứ điều chi Ngài định cho ông nhưng điều đó là riêng tư. Dầu cho Giăng có còn sống cho đến ngày Chúa tái lâm đi nữa, thì việc ấy cũng chẳng can hệ gì đến Phi-e-rơ. Các môn đồ nghe lời đó dường như một lời hứa rằng Giăng sẽ sống lâu (dầu thật ra không phải vậy). Phi-e-rơ được truyền rằng không được để mình bị xao lãng khỏi sự theo Chúa Jêsus cho dù khó khăn thế nào, và dù cho điều gì xảy đến các môn đồ khác ra sao. Tương lai của Giăng chẳng phải là việc của ông… Đức Chúa Jêsus phán: “thì can hệ gì với ngươi?”
Mặc dầu cần phải quan tâm đến người chung quanh và lo lắng cho họ, nhưng có khi chúng ta bị cuốn vào đời sống người khác nhiều hơn là chuyên tâm làm công việc mà Chúa đã giao cho mình. Dầu chúng ta có quan tâm hay cảm thấy trách nhiệm với người khác chăng nữa, thì ưu tiên hàng đầu vẫn là chính mình phải theo Chúa.
Ngay cả khi đọc Kinh Thánh, mục tiêu trước tiên là phải để Lời ấy soi rọi chính tấm lòng mình, chứ không nên nghĩ rằng: “câu Kinh Thánh nầy dành người khác”. Mỗi một người trong chúng ta phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về đời sống mình, và về việc hoàn tất những sứ mạng Ngài giao phó. Thông thường, những việc Đức Chúa Trời làm trong đời sống kẻ khác không phải là việc của chúng ta; nhưng theo Chúa Jêsus hết lòng, dầu phải trả giá nào luôn luôn là điều phải lẽ.
Kính lạy Chúa là Chúa và là Thầy của con. Con cảm tạ Ngài đã kêu gọi con theo Chúa Jêsus. Ấy là một đặc ân lớn lao. Xin Chúa tha thứ cho con, vì có khi con đã bị xao lãng mà lo nhiều hơn đến việc người khác theo Ngài thế nào. Xin Chúa giúp con biết trân trọng sự kêu gọi Ngài đặt trên đời sống con, và học tập vâng phục trong mọi điều Ngài truyền dạy. Con cầu nguyện trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work