Kinh Thánh: Giăng 10:1
“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp.” (BTT)
Mỗi khi chiên lang thang, chúng có nguy cơ bị người ta bắt trộm. Khi chúng được chăn thả trên đồng cỏ để tìm thức ăn vào ban ngày, chúng thường đi xa khỏi tầm mắt của người chăn. Nhưng rủi ro lại cao hơn vào ban đêm khi chúng ở trong chuồng. Kẻ trộm dễ nhắm đúng con chiên để trộm. Trong chương này, Chúa Jêsus giới thiệu Ngài là Người chăn hiền lành: nhưng Ngài lại bắt đầu bằng hình ảnh người chăn thuê là kẻ trộm chiên. Họ không được quyền mang chiên dưới nách và ẵm nó đi; họ thường không chăm sóc tốt cho chiên, mà chỉ quan tâm đến việc hưởng lợi từ đàn chiên.
Chúa Jêsus nhìn những thầy tế lễ, thầy dạy luật và những lãnh đạo tôn giáo như những kẻ trộm chiên. Dù cho họ giả vờ như đang bảo vệ con dân Chúa, nhưng điều họ thật sự để tâm là quyền lợi của chính mình. Họ thích được người ta kính trọng; họ cảm thấy tự hào khi người ta cầu cạnh họ, cho họ cái quyền cai trị người khác. Họ còn tệ hơn cả chó sói vì họ giả vờ thánh thiện trong khi lại là những người giả hình ích kỷ. Họ không muốn tôn cao Chúa Jêsus vì họ ganh ghét khi thấy người khác kính trọng Ngài và họ cảm thấy phẫn nộ khi quyền năng Ngài có thể đáp ứng nhiều nhu cầu của mọi người.
Tôn giáo mà không đặt Đấng Christ là trọng tâm, mà thay bằng phẩm hạnh và đạo đức, sẽ luôn tạo cơ hội cho những người được gọi là “người thuộc linh” đánh cắp trái tim của con dân Chúa. Thay vì dẫn dắt họ về với Đấng Christ để nhận biết Đức Chúa Cha, thì họ lại tự coi mình là đường đi đến Chúa. Những người khao khát về mặt tâm linh sẽ dễ bị mắc bẫy và những ai đang tuyệt vọng muốn tìm kiếm Chúa hằng sống cũng rất dễ bị quyến dụ. Đôi khi những kẻ cướp chiên giả dạng thành những người khao khát thuộc linh như thế. Nhưng Chúa Jêsus phán:”Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.” (Ma-thi-ơ 7:15)
Lạy Chúa là Đấng chăn hiền lành, con cám ơn Chúa vì Ngài đã cảnh báo con rằng con không sống trong một môi trường trung lập thuộc linh nhưng con đang có nguy cơ cách xa khỏi tình yêu của Ngài. Con xin Chúa tha thứ những khi con cho phép điều đó xảy ra và cứ vô tư đi lang thang khiến mình bị nguy hiểm về mặt thuộc linh. Con xin lỗi Ngài nếu như con khiến người khác đi lạc lối và không khích lệ họ về với Chúa Jêsus. Xin giúp con tỉnh thức và tránh xa những kẻ trộm cướp chiên tiềm tàng. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work