Kinh Thánh: Giăng 19:23-24
“Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo xống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra, từ trên chí dưới. Vậy, họ nói với nhau rằng: Đừng xé áo nầy ra, song chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời Kinh thánh nầy: Chúng đã chia nhau áo xống của ta, Lại bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là việc quân lính làm.” (BTT)
Tội phạm bị đóng đinh không còn bất kỳ quyền gì, thậm chí quần áo của họ cũng bị lấy đi. Việc quân lính lấy áo của các tử tội được xem như một phần thưởng cho công việc họ làm. Họ chia áo ngoài của Chúa Jêsus cho nhau, nhưng chiếc áo trong thì có giá trị nên sẽ uổng phí nếu xé nhỏ, thế nên họ bắt thăm để xem ai sẽ được.
Thoạt nhìn, có vẻ như những người lính ấy đang làm chủ tình hình vì họ có quyền lấy mọi thứ Chúa Jêsus có. Nhưng thực tế, họ không hề kiểm soát được điều gì cả. Đức Chúa Trời đã biết trước những gì họ sẽ làm từ cả ngàn năm trước. Đa-vít đã viết trong Thi Thiên 22 về những điều sẽ xảy ra trong ngày Chúa Jêsus chịu chết. Những gì quân lính làm chỉ là sự ứng nghiệm đúng như lời Kinh Thánh đã chép, dù họ không hề hay biết. Họ tưởng rằng mình lấy hết mọi thứ của Ngài, nhưng thật ra chính Ngài đã tình nguyện dâng trọn tất cả vì họ.
Chúng ta đôi khi nghĩ rằng mình làm chủ mọi hoàn cảnh, có thể quyết định mọi thứ theo ý mình. Nhưng thật ra Chúa đã luôn đi trước chúng ta. Ngài biết rõ chúng ta từ trước khi chúng ta được sinh ra. Ngài biết từng tính cách, từng lựa chọn, và cả những lời chúng ta sắp nói (Thi Thiên 139:4). Tuy vậy, chúng ta không phải là những con rô-bốt trong tay một Đấng chuyên quyền. Ngài ban cho chúng ta quyền tự do lựa chọn. Cũng như Chúa Jêsus đã tự nguyện trao đi mọi sự, để sự công chính của Ngài có thể che phủ sự xấu hổ của chúng ta. Khi nhận ra lẽ thật này, lòng chúng ta nên tan chảy trong sự thờ phượng, và khao khát được sống thuận phục, đồng hành với chương trình yêu thương của Ngài.
Lạy Chúa là Đấng biết mọi sự. Cảm ơn Ngài vì luôn tể trị mọi điều, ngay cả khi Ngài cho phép những con người tội lỗi phá hoại thế giới của Ngài và đóng đinh Con Một của Ngài. Xin tha thứ cho con vì những lúc con tưởng rằng Ngài không biết chuyện gì đang xảy ra, vì sự kiêu ngạo của con khi nghĩ rằng mình có thể làm theo ý riêng. Xin giúp con nhận biết rằng Ngài luôn ở phía trước, luôn nắm quyền tể trị, và xin cho con biết vâng lời, cùng đồng công trong kế hoạch đầy yêu thương của Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work