Kinh Thánh: Giăng 12:35-36
“Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu; hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng; kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu. Các ngươi đang có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Đức Chúa Jêsus phán như vậy, rồi đi, và ẩn mình cách xa họ.” (BTT)
Sứ đồ Giăng thích cách Chúa Jêsus mô tả Ngài là “Ánh Sáng của thế gian” (có 16 câu trong Phúc âm Giăng và 5 câu trong 1 Giăng). Trong thế giới tâm linh tăm tối, Chúa Jêsus trở nên nổi bật là người thanh sạch về mọi phương diện, chân thật, có tầm nhìn, có định hướng, trong sạch và tiết độ. Như Giăng đề cập trong 1 Giăng 1:5: “Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu.” Được sống cùng Chúa Jêsus sau gần ba năm, Giăng biết rõ không có góc khuất đen tối hay mờ ám nào trong Thầy của mình.
Dù đám đông không nhận ra điều đó, nhưng họ đã được đặc ân ở cùng Ánh Sáng của thế gian. Nhưng Chúa sẽ sớm ra đi. Ngày Ngài bị đóng đinh sẽ là một ngày đen tối. Vậy nên, Chúa thúc giục họ tin Ngài trong khi Ngài vẫn còn ở với họ: biết rằng tất cả những ai làm như vậy sẽ được tái sinh (Giăng 3: 4-6) và trở nên con cái của Đức Chúa Trời mãi mãi (Giăng 1:12). Những lời Ngài phán càng trở nên sâu nhiệm vì sau đó, Chúa đã ra đi và không ai tìm thấy Ngài nữa. Giăng biết rằng bước đi mà không có Đấng Christ thì thật vô ích và thất vọng, nhưng có Chúa đi cùng thì đầy kết quả và vui mừng. Vì vậy, ông để lời Chúa Jêsus bày tỏ trong Phúc âm của mình: “Các ngươi đang có sự sáng, hãy tin sự sáng.”
Nhiều người ngày nay giống như đám đông xung quanh Chúa Jêsus: đưa ra đủ lý cớ để nghi ngờ Chúa. Nhưng vấn đề thực sự của họ không phải ở tri thức mà là đạo đức. Họ có vâng phục Chúa Jêsus hay không? Những ai vâng phục Ngài thì được tái sinh trở nên con cái của Đức Chúa Trời và được Ngài đồng hành cho đến khi họ bước vào sự hiện diện của Ngài. Thế nên, Chúa Jêsus thúc giục họ đặt niềm tin nơi Ngài khi còn có cơ hội. Đó là vấn đề cấp bách chứ không phải là thích hay không thích. Chao ôi, lắm lúc Cơ Đốc nhân quên đi việc nếu bạn bè của họ không tin Chúa Jêsus, họ sẽ bị bóng tối bủa vây mãi mãi. Mặc dù tôn trọng ý kiến của mọi người là điều đúng, nhưng việc thúc giục họ đặt niềm tin vào Chúa Jêsus cũng cực kỳ quan trọng. Vì vậy, hãy cầu nguyện cho những người bạn chưa biết đến Chúa Jêsus; hãy sẵn sàng giải thích Chúa Jêsus chính là Ánh Sáng của thế gian và họ cần đặt niềm tin nơi Ngài khi vẫn còn cơ hội.
Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Chúa là Ánh Sáng của thế gian. Chỉ duy Ngài luôn đúng trong mọi sự và chỉ có Ngài mới có thể dạy con cách sống phải lẽ. Xin tha thứ cho con khi ưa thích bóng tối mà quên rằng chỉ có ánh sáng của Chúa mới có thể gìn giữ con trên con đường an toàn với niềm vui và hy vọng. Xin giúp con biết khích lệ bạn bè và đồng nghiệp đặt niềm tin vào Chúa Jêsus khi vẫn còn cơ hội. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work