Tiếng của người chăn
Kinh Thánh: Giăng 10:2-5 "Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn; người chăn kêu tên chiên mình…
Kẻ cướp Chiên
Kinh Thánh: Giăng 10:1 "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người…
Cố tình mù lòa
Kinh Thánh: Giăng 9:39-41 “Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét nầy: Hễ ai chẳng thấy, thì thấy; còn ai thấy,…

Hai cha con và con lừa

Vào một buổi sáng đẹp trời, mây xanh gợn sóng, hai cha con quyết định đem lừa ra chợ để bán. Hai người đi rất thong thả, người cha thì ngồi trên lưng lừa còn cậu bé con thì lẽo đẽo đi bộ theo sau.
Đang thong thả thì một vài người xung quanh nhìn thấy vừa cười lớn vừa la lên: “Sao có thể như thế, làm cha không biết thương con hay sao, để thằng bé tội nghiệp đi bộ còn cha thì lại ngồi chễm chệ thế”.
Nghe thấy những lời nói kèm theo là những lời bàn tán ngày một to người cha vội vàng nhảy xuống lưng lừa quay nhìn con và nói: “Con đi bộ nãy giờ chắc cũng mỏi chân rồi chứ, lên cưỡi lừa đi con”. Nghe theo lời của cha cậu bé leo lên lưng lừa còn người cha lúc này thì đi bộ theo sau.
Đi được một đoạn những lời bàn tán lại tiếp tục, một người phụ nữ cạnh đó la lên: “Cảnh tượng gì đây chứ, phận làm con sao có thể bất hiếu vậy, ngồi ung dung trên lưng lừa mà lại để cho cha của mình đi bộ”.

Nghe thấy vậy, cậu bé cũng vội vàng nhảy xuống khỏi lưng lừa , hai cha con quyết định là cùng nhau cưỡi lừa mà không ai phải đi bộ. Tưởng rằng mọi chuyện vì thế mà cũng im nhưng không lâu sau đó, một người phụ nữ khác lại lên tiếng: “Làm người sao có thể độc ác vậy, một con lừa làm sao có thể chịu đựng sức nặng đến chừng ấy chứ”.
Nghe vậy hai cha con lại nhảy xuống khỏi lưng lừa, nhìn nhau mà không biết phải làm sao nên cuối cùng quyết định cùng đi bộ mà không có ai cưỡi lừa. Nhưng đi được chừng năm bước thì một người đàn ông nói với giọng điệu mỉa mai: “Hai cha con nhà này đúng thật là ngốc, để lừa đi không mà mình thì lại phải nai sức ra đi bộ, ngốc quá đi”.
Lúc này hai cha không còn biết phải như thế nào cuối cùng đành khiêng con lừa lên và đi. Tiếng xì xào vẫn cứ một ngày lớn bởi họ thấy nực cười, con lừa cũng vì tiếng ồn mà chạy mất đi.

Đến cuối cùng hai cha con vừa phải nghe những lời nói không hay từ mọi người, vừa mất sức mà cũng mất luôn con lừa định bán.

Suy gẫm:
Đừng vì những lời phán xét của người khác mà thay đổi lập trường của bản thân. Chúng ta không bao giờ sống vừa ý tất cả mọi người. Và đó là kết quả của người nghe theo thế gian, muốn sống đẹp lòng thế gian.
Con cái Chúa thì chỉ nên nghe theo Chúa và sống đẹp lòng Chúa.

Nguồn: sưu tầm

Hà Văn Tài

Share
Published by
Hà Văn Tài

Recent Posts

Tiếng của người chăn

Kinh Thánh: Giăng 10:2-5 "Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên. Người…

24 giờ ago

Kẻ cướp Chiên

Kinh Thánh: Giăng 10:1 "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào…

3 ngày ago

Cố tình mù lòa

Kinh Thánh: Giăng 9:39-41 “Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã đến thế gian…

4 ngày ago

Mở lòng với Lẽ Thật

Kinh Thánh: Giăng 9:35-38 “Đức Chúa Jêsus nghe họ đã đuổi người ra, và Ngài…

5 ngày ago

Mù quáng trước điều hiển nhiên

Kinh Thánh: Giăng 9:28-34 “Họ bèn mắng nhiếc người, mà rằng: Ấy, chính ngươi là…

6 ngày ago

Mạnh mẽ vì được cứu

Kinh Thánh: Giăng 9:24-27 “Vậy, người Pha-ri-si gọi người trước đã mù một lần nữa,…

7 ngày ago