Kinh Thánh: Giăng 15:16-17
“Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy.” (BTT)
Chúa Jêsus đã chọn các môn đồ chứ không phải họ chọn Ngài và họ đang ở dưới sự bổ nhiệm của Ngài. Họ có mặt trong Phòng Cao để dự Bữa Tiệc Cuối cùng không phải vì họ nghĩ đó là ý tưởng hay, nhưng vì họ đáp ứng bằng cách vâng theo lời kêu gọi của Đấng Christ. Sau khi cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ phản bội, đi ra để thực hiện công việc gian ác của mình, Chúa tập trung vào những người sẽ trở thành các sứ đồ lãnh đạo Hội Thánh “để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn”.
“Trái” chính là những việc cho thấy Chúa Jêsus là Chúa của họ. Trái của Phúc Âm sẽ được thấy trong hàng ngàn rồi hàng triệu tân tín hữu. Họ sẽ trở thành Hội Thánh đang phát triển, rao giảng về Chúa Jêsus khắp thế gian. Mỗi người được Thánh Linh tái sinh chính là những “trái thường đậu luôn”; họ sẽ không bao giờ hư mất và cũng chẳng ai cướp họ khỏi tay Chúa Jêsus (Giăng 10:28). Nhưng tất cả những điều đó sẽ xảy ra như thế nào? Bởi tình yêu thương! Các môn đồ nhận lãnh tình yêu hy sinh của Chúa Jêsus và học cách yêu mến Ngài bằng sự vâng phục hết lòng. Sau đó, họ phải yêu thương nhau theo cách đó; khích lệ nhau và làm cho nhau được vững mạnh để kiên trì rao truyền sứ điệp Phúc Âm trong tình yêu thương.
Ngày nay cũng phải như vậy. Hội Thánh luôn luôn có nguy cơ sụp đổ. Nhưng Hội Thánh không sụp đổ! Thay vào đó, Chúa tiếp tục xây dựng Hội Thánh Ngài khi dân sự Chúa yêu thương nhau, phô bày một văn hóa mà thế gian không thể bắt chước hoặc hiểu được, và can đảm công bố con đường cứu rỗi chỉ qua Chúa Jêsus mà thôi. Nếp sống đó không chỉ dành cho các các sứ đồ, những người đã qua đời nhiều năm trước, mà nó cũng dành cho mọi thế hệ và cho chúng ta trong Hội Thánh ngày nay. Những nguyên tắc giống nhau mà Chúa Jêsus ban cho các môn đồ của Ngài là con đường duy nhất để Hội Thánh phát triển để “trái thường đậu luôn” vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nếu đang ở trong Hội Thánh, bạn là một phần của sứ mệnh lớn lao này. Đời sống của bạn được thiết kế để kết quả vinh hiển cho Chúa, đó là lý do tại sao Ngài cứu bạn. Mọi kế hoạch khác phải là điều thứ yếu nếu bạn muốn hoàn thành mục đích mà Đức Chúa Trời đã giao cho bạn.
Lạy Chúa của tình yêu. Cảm ơn Ngài vì đã yêu thương và chọn con trở thành một phần trong Hội Thánh vĩ đại của Đấng Christ. Xin Chúa tha thứ khi con để cho những ưu tiên khác điều khiển đến nỗi con không kết quả được, và làm cho cuộc đời con tràn ngập những mảnh vụn của những hoạt động không có giá trị lâu dài. Xin giúp con nhìn thấy tầm quan trọng thiết yếu của việc trở thành một phần trong Hội Thánh của Ngài, vâng phục Ngài với sự quyết tâm và can đảm, được khích lệ bởi những người yêu thương con, và làm vững mạnh người khác bằng sự phục vụ yêu thương và hy sinh của con. Con muốn trở nên hữu ích lâu dài cho Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work