Kinh Thánh: Giăng 12:37-43
“Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài, để được ứng nghiệm lời nầy của đấng tiên tri Ê-sai: Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi, Và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai? Vả lại, chúng không thể tin, vì Ê-sai lại có nói rằng: Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, Hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, Không tự hối cải, Và ta chẳng chữa lành cho. Ê-sai nói điều đó, khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài. Nhưng, trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Jêsus; song vì cớ người Pha-ri-si, nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng. Vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến.” (BTT)
Sứ đồ Giăng cho biết sự vô tín không phải là điều đáng ngạc nhiên. Chúa đã dự báo về “đôi mắt mù loà” và “tấm lòng cứng cỏi” 700 năm về trước qua tiên tri Ê-sai. Dù dân sự của Chúa đã chứng kiến nhiều phép lạ và được nghe lẽ thật hết sức rõ ràng nhưng vẫn từ chối tin nhận. Mặt khác đã có nhiều người tin, bao gồm một số nhà lãnh đạo tôn giáo nhưng lại do dự thừa nhận đức tin của mình vì e ngại điều người khác nghĩ về họ. Họ lo lắng về việc bị loại khỏi cộng đồng giáo hội, đặc biệt là những người giữ chức vụ quan trọng.
Vậy, tại sao có người tin và những người khác lại không tin? Chỉ có Chúa mới có thể khai sáng và làm sống lại những tấm lòng đã chết. Chúa muốn mọi người được cứu và đến với sự hiểu biết lẽ thật (2 Phi-e-rơ 3:9), nhưng dân sự của Ngài đã liên tục từ chối sự mặc khải của Chúa. Bởi vì họ không muốn tin (Giăng 12:37), do đó họ không thể tin như Ê-sai cũng đã nói (Giăng 12:39-40). Tấm lòng chai sạn của họ đã được xác nhận. Chúa biết mọi tấm lòng và sẽ không để lẽ thật về Chúa Jêsus trở thành trò tiêu khiển.
Dù có nhiều người đã tin, nhưng họ không muốn tuyên xưng đức tin của mình. Điều đó thật nguy hiểm cho sự cứu rỗi của họ (Rô-ma 10:9-11 chép rằng: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vả, Kinh Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn.”)
Thật nguy hiểm khi từ chối tin Chúa Jêsus. Chúng ta không biết thời điểm Chúa xác nhận sự cứng cỏi trong tấm lòng một ai đó. Cũng rất nguy hiểm khi tin Chúa Jêsus nhưng từ chối tuyên xưng đức tin vì sợ điều người khác nghĩ về mình và sẽ đối xử với mình. Cách duy nhất để tấn tới trong Chúa là tin cậy Ngài và nói cho người khác biết. Điều đó có thể khó khăn hơn khi Hội Thánh đang bị bắt bớ. Nhưng lời tuyên xưng đức tin của chúng ta vẫn là phần thiết yếu để thuộc về Thân Thể của Đấng Christ, để người khác biết chúng ta là một phần trong Thân và được vui mừng ngợi khen Chúa với nhau.
Lạy Cha Thiên Thượng kính yêu, cảm ơn Ngài đã khai sáng con để con thấy được lẽ thật về Chúa Jêsus. Con hối tiếc khi không dám tuyên xưng đức tin của mình vì sợ người khác. Xin giúp con hiểu được tầm quan trọng của việc thuộc về Thân Thể Đấng Christ và nhận biết chính mình trước các tín hữu khác. Xin giúp con sẵn lòng chia sẻ đức tin của mình với những người chưa tin để họ bắt đầu biết Chúa Jêsus là ai và nhận được sự cứu rỗi. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work