Kinh Thánh: Giăng 21:8-11
“Các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá, vì cách bờ chỉ chừng hai trăm cu-đê mà thôi. Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than, ở trên để cá, và có bánh. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây. Si-môn Phi-e-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy một trăm năm mươi ba con cá lớn lên bờ; và, dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt.” (BTT)
Kinh Thánh dạy chúng ta không đặt lòng tin vào số lượng hay sức mạnh của những điều mình có, nhưng phải biết ơn về những điều đó. Một người bạn của tôi từng đi thuyền trên biển Ga-li-lê kể rằng: “Trong chuyến đi, thuyền đang chạy thì dừng lại, người thuyền trưởng liền cởi áo, nhảy xuống biển! Một lát sau ông trồi lên, tay ôm một con cá thật lớn và mang lên thuyền. Chúng tôi không ngờ cá ở đó lại lớn đến vậy. Trước đó tôi từng thắc mắc tại sao 153 con cá lớn lại là điều đáng nhớ với các môn đồ. Nhưng lúc ấy, tôi đã hiểu! Một mẻ lưới nhiều cá lớn như vậy thực sự là phép lạ. Không lạ gì khi Phi-e-rơ đã đếm kỹ và nhớ chính xác số cá!”
Các môn đồ đã ra khơi đánh cá dù Chúa không bảo họ đi, nhưng Ngài không bỏ họ. Họ không cầu xin Ngài giúp đỡ, nhưng Ngài chủ động chỉ cho họ nơi có cá. Họ mong được ít cá, nhưng Chúa Jêsus đã làm trổi hơn mọi điều họ dám nghĩ. Ê-phê-sô 3:20 xác nhận điều đó: “Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng”. Khi những điều lạ lùng xảy ra, chúng ta cần ghi lại việc Chúa đã làm và dâng lời cảm tạ Ngài. Thi Thiên 136 là một ví dụ – liệt kê biết bao điều Đức Giê-hô-va đã làm cho dân Ngài – và mỗi câu đều kết thúc bằng: “Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời!”
Biết đếm các ơn phước Chúa ban là điều tốt, không phải để khoe khoang, nhưng để tôn vinh Đấng đã ban cho những điều đó. Linh hồn nào xem thường ơn phước của Chúa thì chẳng trân trọng món quà cũng như Đấng Ban Cho. Còn người khiêm nhu biết rằng mọi điều tốt lành đến với mình đều bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Người ấy sẽ quý trọng phước Chúa ban, sẽ vui mừng và dâng lời cảm tạ Chúa. Tuy nhiên, chúng ta dễ quên lắm! Vậy tại sao không tìm một cách cụ thể để ghi lại những việc Chúa đã làm cho bạn – đó sẽ là sự khích lệ lớn cho chính bạn và cho người khác trong tương lai.
Lạy Đức Chúa Trời yêu thương, con cảm tạ Ngài vì dẫu con chẳng đáng hưởng điều gì tốt lành, nhưng Ngài vẫn tuôn đổ tình yêu và ban phước dồi dào đến nỗi không chỗ chứa. Xin tha thứ cho con khi con xem thường sự nhân từ của Chúa và quên tạ ơn Ngài. Xin giúp con biết đếm các ơn lành mỗi ngày, nhớ lại những việc Ngài đã làm cho con, và chia sẻ với người khác để khích lệ họ. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work