Kinh Thánh: Giăng 19:19-22
“Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng, rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó, có đề chữ rằng: Jêsus người Na-xa-rét, là Vua dân Giu-đa. Vì nơi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh ở gần thành, và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hê-bơ-rơ, chữ La-tinh và chữ Gờ-réc, nên có nhiều người Giu-đa đọc đến. Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa bèn nói với Phi-lát rằng: Xin đừng viết: Vua dân Giu-đa; nhưng viết rằng, người nói: Ta là Vua dân Giu-đa. Phi-lát trả lời rằng: Lời ta đã viết, thì ta đã viết rồi.” (BTT)
Phi-lát đã nói đúng một điều, và ông ta đã đóng đinh kết luận đó lên thập giá của Chúa Jêsus để mọi người đều nhìn thấy. Người tên “Jêsus” (tên vốn khá phổ biến ở xứ Do Thái thời bấy giờ) bị đóng đinh chính là “Jêsus người Na-xa-rét”, nổi tiếng với những lời giảng dạy và phép lạ kỳ diệu. Ngài chính là Vua được Đức Chúa Trời xức dầu, không chỉ cho Y-sơ-ra-ên mà cho cả nhân loại. Nên khi Phi-lát ra lệnh treo bảng lên cây thập tự, ông thực chất đã nói ra sự thật.
Điều đáng chú ý là bảng thông báo được viết bằng ba thứ tiếng: tiếng A-ram là ngôn ngữ hằng ngày của người Do Thái, được nhiều người trong vùng như người Sa-ma-ri, thương nhân và dân di cư hiểu rõ. Tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ chung của thương mại và văn hóa — phổ biến khắp thế giới thời bấy giờ. Còn tiếng La-tin là tiếng của quyền lực, chính quyền và quân đội La Mã. Nếu so với ngày nay, tiếng Hy Lạp và La-tin lúc ấy giống như tiếng Anh hiện đại được dùng làm ngôn ngữ giao tiếp quốc tế. Điều đó cho thấy tấm bảng ấy không chỉ viết cho người Do Thái, mà cho tất cả mọi dân tộc. Chúa Jêsus không chỉ đến cho dân tộc của Ngài, mà cho bất cứ ai trên thế gian đặt lòng tin nơi Ngài. Ngài là điểm tựa vững chắc cho mọi người, không phân biệt quốc gia hay ngôn ngữ, những ai muốn được hòa thuận với Đức Chúa Trời.
Vì vậy, bảng thông báo của Phi-lát chính là một dấu hiệu cho muôn dân. Tiên tri Ê-sai từng viết: “Ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ; những kẻ trong vòng họ đã tránh khỏi nạn, thì ta sẽ sai đến khắp các nước, tức là đến Ta-rê-si, Phun, Lút là dân có tài bắn cung, Tu-banh và Gia-van, cho đến trong các cù lao xa, là nơi chưa hề nghe danh tiếng ta, và chưa từng thấy sự vinh hiển ta. Bấy giờ chúng sẽ rao truyền sự vinh hiển ta ra trong các nước.” (Ê-sai 66:19). Sự kiện Chúa Jêsus chịu chết và sống lại vẫn luôn là động lực mạnh mẽ cho công cuộc truyền giáo toàn cầu, và cũng là lý do để mỗi tín hữu sống và làm chứng cho danh Ngài tại nơi mình đang sống và làm việc.Còn bạn thì sao? Điều đó có phải là động lực sống và làm chứng của bạn không?
Lạy Đức Chúa Trời cứu rỗi! Con cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế của cả thế giới, Ngài kêu gọi mọi dân tộc đặt lòng tin nơi Ngài. Con xin lỗi vì đôi lúc con sống như quên mất điều Chúa đã làm cho con. Xin mở mắt con để con thấy mỗi ngày với ánh sáng mới, và nhìn mọi người quanh con như những người mà Chúa cũng đã hy sinh vì họ. Nguyện đời sống con tôn vinh danh Chúa và đem ánh sáng Ngài đến với thế gian này. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen!
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work