Kinh Thánh: Giăng 19:28-30
“Sau đó, Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát. Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.” (BTT)
Kinh Thánh thường nói đến tội lỗi như một món nợ phải trả, và sự tha thứ là món nợ được xóa bỏ. Đức Chúa Jêsus đã trả món nợ tội lỗi ấy trên thập tự giá, chịu mọi cực hình đau đớn của địa ngục khi Ngài bị phân cách khỏi Đức Chúa Cha. Việc Ngài chịu đau đớn trong thân thể và linh hồn được Đức Chúa Cha xem như con sinh cuối cùng và trọn vẹn của lễ Vượt Qua. Như I Phi-e-rơ 3:18 chép: “Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống.” Dù quá trình Chúa chịu chết được bắt đầu bởi những kẻ gian ác, nhưng hành động cuối cùng – trút linh hồn – là do Chúa Jêsus tự nguyện. Ngài phán: “Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta.” (Giăng 10:18).
Đức Chúa Jêsus khát. Điều đó không chỉ vì thân thể Ngài thiếu nước, mà còn vì hai lý do khác. Thứ nhất, Ngài ghét tội lỗi và khao khát sự công bình của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 5:6). Thứ hai, những sự kinh hoàng của địa ngục như lửa đốt đau đớn trong linh hồn Ngài (Lu-ca 16:22-25). Về mặt thực tế, khi uống giấm, miệng và cổ họng Ngài có thể phát ra tiếng lớn, để mọi người có thể nghe rõ lời tuyên bố: “Mọi việc đã được trọn!”. Đây là cách nói phổ biến trong giới thương gia thời xưa, mang ý nghĩa: “Đã trả đủ.” Đức Chúa Jêsus đã trả đầy đủ cho mọi tội lỗi của chúng ta, để bất cứ ai ăn năn đều được tha thứ.
Sự dối trá lớn nhất của ma quỷ là khiến chúng ta tin rằng mình không thể được tha thứ, rằng tội lỗi của mình quá lớn đến nỗi Đức Chúa Trời không còn chỗ cho mình trong thiên đàng của Ngài. Đó là một điều dối trá và độc ác. Sự thật là Đức Chúa Jêsus đã trả trọn giá cho mọi tội lỗi của chúng ta. Không cần thêm một sự trả giá nào nữa. Vậy, chúng ta không thể đóng góp gì thêm cho sự cứu rỗi của mình, ngoại trừ việc tiếp nhận và biết ơn. Tuy nhiên, những lời buộc tội của Sa-tan thường rất mạnh, khiến chúng ta nghi ngờ giá trị của mình và thôi thúc chúng ta phải làm điều gì đó thật tốt để “xứng đáng” với sự cứu rỗi. “Thật là sự đau đớn không đáng có mà chúng ta phải gánh chịu!” Điều chúng ta cần làm chỉ là xưng nhận tội lỗi và tin Chúa tha tội và làm cho chúng ta sạch khỏi mọi điều gian ác (I Giăng 1:9), rồi biết ơn và phục vụ Ngài. Lý do là Chúa Jêsus đã phán rằng giá cho tội lỗi chúng ta đã được trả trọn – và Ngài không hề nói dối!
Lạy Cha công bình, con cảm tạ Ngài vì Chúa Jêsus đã gánh trọn tội lỗi của con trong thân thể Ngài, để con được tha thứ. Xin tha thứ cho con khi con xem nhẹ sự hy sinh của Ngài, hoặc khi con dự Tiệc Thánh mà không nhận biết đầy đủ giá mà Ngài đã trả cho tội lỗi của con. Xin cho con thêm lòng biết ơn vì con được hoàn toàn tiếp nhận vào trong gia đình của Ngài, chỉ bởi sự hy sinh của Đấng Christ, và biết vui mừng trong sự cứu rỗi mà con đã nhận. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work