Kinh Thánh: Giăng 15:26-27
“Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy.” (BTT)
Khi Chúa Jêsus rời khỏi thế gian này, công việc của Ngài vẫn không dừng lại. Ngài đã từng nói với các sứ đồ tập sự rằng sự bắt bớ và đau khổ sẽ là một phần của đời sống họ, những người không tiếp nhận Phúc Âm sẽ ghét họ (Giăng 15:18-25). Những áp lực như vậy có thể làm cho những người yếu đuối tự cô lập, xa rời những người cần nghe Phúc Âm để được cứu. Vì vậy, Chúa Jêsus truyền cho họ phải nói cho mọi người biết về Ngài, mô tả các phép lạ của Ngài và giải thích lời dạy của Ngài.
Công việc của các môn đồ được Đức Thánh Linh cảm thúc. Chúa Jêsus và Đức Chúa Cha đã sai Đức Thánh Linh đến với các sứ đồ để giúp họ hiểu tất cả những gì Chúa Jêsus đã làm và dạy (Giăng 14:26). Khi họ nhận ra ý nghĩa đầy đủ của cuộc đời Ngài là tiếp nhận những người tìm kiếm Ngài và thách thức những người nổi loạn, các môn đồ có thể làm giống như vậy. Trước khi Đức Thánh Linh đến, các môn đồ lo lắng nhiều. Họ không thể kết nối những lẽ thật lớn lao rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời; Ngài đã chết như một Chiên con của lễ Vượt Qua để chuộc tội cho thế gian: họ thấy việc rao giảng Đấng Christ cho mọi dân tộc là thách thức lớn. Tuy nhiên, sau lễ Ngũ Tuần, họ đã nhìn thấy rõ ràng bản tính thiêng liêng của Chúa Jêsus, và cơ hội “làm chứng” đầu tiên đã đưa 3.000 người đến chịu Báp-têm.
Chúng ta không thể hiểu được chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời: logic con người không bao giờ có thể hiểu được tâm trí của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ngài ban Đức Thánh Linh cho chúng ta. Chúng ta cần Đức Thánh Linh để hiểu Chúa Jêsus và cần năng lực để giải thích bản tính và công việc của Ngài cho một thế gian đang rất cần một Đấng Cứu Thế. Đúng là một số người sẽ chế nhạo hoặc căm ghét chúng ta, nhưng những người khác sẽ được cứu. Vì vậy, đừng dừng lại vì bị chống đối: hãy tiếp tục công tác trong quyền năng của Đức Thánh Linh.
Lạy Chúa của mọi sự mặc khải chân thật. Cảm ơn Ngài đã ban Đức Thánh Linh cho con để con có thể hiểu Chúa Jêsus hơn và rao giảng Ngài cho một thế gian hư hoại vì tội lỗi. Xin tha thứ cho con vì những lúc cố gắng làm vui lòng Ngài và thậm chí làm chứng về Chúa Jêsus bằng khôn ngoan và sức riêng. Xin giúp con khao khát được đầy dẫy Đức Thánh Linh mỗi ngày để con có thể biết lẽ thật và bày tỏ ra để mọi người được thu hút đến với Chúa Jêsus và đặt đức tin nơi Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work