Kinh Thánh: Giăng 9:39-41
“Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét nầy: Hễ ai chẳng thấy, thì thấy; còn ai thấy, lại hóa mù. Mấy người Pha-ri-si bên cạnh Ngài, nghe điều đó, thì nói với Ngài rằng: Còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu các ngươi là kẻ mù, thì không có tội lỗi chi hết; nhưng vì các ngươi nói rằng: Chúng ta thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại.” (BTT)
Một câu thành ngữ cổ của người Anh nói rằng: “Không ai mù hơn những người không chịu thấy.” Câu nói này có nghĩa là mặc dù họ không gặp vấn đề gì với thị lực, nhưng họ phớt lờ sự thật mà họ đã biết; vì vậy, họ không thể thấy hoặc hiểu những gì đang ở trước mặt họ. Các người Pha-ri-si đã làm như vậy. Họ đã quyết định rằng Chúa Jêsus là một người tội lỗi, không thể là Đấng đến từ Đức Chúa Trời (Giăng 9:24), họ thích tin vào những lời dối trá để tránh né những điều rõ ràng về Chúa Jêsus.
Nhưng Chúa Jêsus biết sự thật về tất cả mọi người. Những dấu kỳ và phép lạ của Ngài đã tiết lộ những gì mọi người nghĩ về Ngài. Một số người tin rằng Ngài là người của Đức Chúa Trời, trong khi những người khác từ chối tin, tự đem sự phán xét về mình. Nếu họ thật sự mù lòa, họ có thể đã tự cho rằng mình không biết. Nhưng họ đã biết Kinh Thánh Cựu Ước và mọi điều về Chúa Jêsus đều trùng khớp với những đoạn Kinh Thánh tiên tri về Ngài. Họ không phải là những người mù lòa một cách ngây thơ; họ cố tình mù lòa, chống đối Đấng Tạo Hóa của mình và vì thế họ đã phạm tội, có tội trước mặt Đức Chúa Trời.
Ngày nay, nhiều người đang chịu đựng sự mù lòa có chủ ý. Họ biết sự thật nhưng từ chối chấp nhận nó, rồi tự hỏi tại sao họ cảm thấy bối rối và mơ hồ, và nhận thấy mình không hòa hợp với Đức Chúa Trời. Càng không vâng lời lẽ thật, họ càng trở nên tức giận. Và Đức Chúa Trời cũng giận dữ! Rô-ma 1:18-21 có chép “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi…..”.
Vậy khi người ta từ chối bạn vì bạn theo Chúa Jêsus, hãy cầu nguyện cho họ để Chúa xoay chuyển tấm lòng của họ trước khi quá muộn. Phán xét của con người về Chúa Jêsus không ảnh hưởng đến Ngài là ai, nhưng phán xét của Ngài đối với họ sẽ ảnh hưởng đến cả cõi đời đời của họ. Hãy cầu nguyện cho các tín đồ trên khắp thế giới đang chịu sự bách hại, và cầu nguyện cho những kẻ bách hại, rằng họ sẽ nhận ra lẽ thật về Chúa Jêsus và ăn năn trước khi hết cơ hội.
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Tri! Cảm ơn Chúa vì Ngài là Lẽ Thật, luôn bày tỏ sự thật và mời gọi thế gian tin vào Lời Chân Lý của Ngài. Xin Chúa tha tội cho con khi con đã biết sự thật nhưng lại chọn làm ngơ và không vâng lời Ngài. Xin Chúa giúp con cầu nguyện cho những người khác khi họ giận dữ với con vì con theo Chúa Jêsus. Và xin Ngài ban sức mạnh cho tất cả con cái của Ngài khi họ bị bách hại bởi những người không muốn phục tùng Chúa Jêsus. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work