Kinh Thánh: Giăng 21:15-17
“Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta.” (BTT)
Sau bữa ăn sáng với cá nướng trên bờ biển, Chúa Jêsus quay sang nói chuyện với Phi-e-rơ. Chắc Phi-e-rơ vẫn còn hổ thẹn về việc ba lần chối Chúa; và có lẽ ông không biết Chúa sẽ đối xử với mình thế nào. Một cách đơn giản, Chúa Jêsus gọi ông bằng tên chính thức: “Si-môn, con Giô-na” và hỏi: “Ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng?” Từ “yêu” mà Chúa Jêsus dùng là từ “agapao” có nghĩa là tình yêu hy sinh, giống như tình yêu của Đức Chúa Trời – sẵn sàng dâng hiến trọn vẹn bất chấp mọi giá phải trả. Nhưng thật lòng Phi-e-rơ không thể nói rằng mình yêu Chúa bằng tình yêu đó. Ông chỉ có thể đáp: “Lạy Chúa, Chúa biết rằng tôi yêu (phileo) Chúa.” – “Phileo” là một từ mạnh, nhưng mang ý nghĩa về tình thân hữu, sự yêu thương và gắn bó như giữa anh em thân thiết.
Chúa Jêsus hỏi lại lần thứ hai, và Phi-e-rơ tiếp tục trả lời như vậy. Nhưng đến lần thứ ba, Chúa thay đổi câu hỏi: “Ngươi chỉ thương mến ta thôi sao?” Câu hỏi đó như một mũi giáo đâm sâu vào lòng Phi-e-rơ – ông biết rằng Chúa đã nghe thấy sự miễn cưỡng của ông khi phải tuyên xưng tình yêu hy sinh (như được mô tả trong I Cô-rinh-tô 13:4–8). Phi-e-rơ không chối rằng tình yêu của ông còn nhiều điều ích kỷ, nhưng ông cũng nhận biết rằng Chúa biết hết mọi sự – và ông bằng lòng phó mình trong tay Ngài. Chúa Jêsus không chỉ tha thứ mà còn khẳng định lại sự kêu gọi với ông, bằng cách truyền dạy: “Hãy chăn chiên ta.”
Hầu hết các tín hữu đều thừa nhận rằng thất bại cá nhân phản ánh tình yêu hy sinh dành cho Chúa ở mức thấp. Những vết nhơ thuộc linh trong quá khứ thường làm chúng ta mất tự tin và nhắc chúng ta rằng nhiều lần chúng ta yêu Chúa chỉ vì những việc Ngài đã làm cho chúng ta, thay vì hy sinh phục vụ Chúa vì những gì Ngài đã làm cho chúng ta trên thập tự giá. Dù vậy, Chúa không kêu gọi chúng ta làm khán giả – Ngài muốn chúng ta dấn thân, tích cực cộng tác với Ngài để gây dựng dân sự Chúa. Tuy nhiên, nhiều người lại tự đẩy mình về hàng ngũ “người đứng ngoài quan sát Đức Chúa Trời hành động qua người khác”, trong khi Ngài đã chọn bạn và tôi làm công cụ trong công việc Ngài. Đừng bất tuân sự kêu gọi của Ngài!
Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Chúa vì tình yêu lớn lao của Ngài bao phủ cả những người chưa biết yêu Ngài cách trọn vẹn. Xin tha thứ cho con vì những lúc yếu đuối, thất bại, thậm chí là chối bỏ mối liên hệ thuộc linh với Ngài. Xin giúp con biết rằng Ngài trân trọng cả những biểu hiện nhỏ nhất của tình yêu con dành cho Ngài, và Ngài sẵn lòng sử dụng con để mở rộng Nước Ngài dù con chưa hoàn hảo. Xin giúp con bước đi với Ngài, để Ngài sử dụng con đem phước hạnh cho người khác và làm vinh hiển danh Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work