Kinh Thánh: Giăng 10:34-39
“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong luật pháp của các ngươi há chẳng chép rằng: Ta đã phán: Các ngươi là các thần, hay sao? Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần, và nếu Kinh thánh không thể bỏ được, thì ta đây, là Đấng Cha đã biệt ra thánh, và sai xuống thế gian, nói: Ta là Con Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi cáo ta là nói lộng ngôn? Ví bằng ta không làm những việc của Cha ta, thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm, thì, dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha. Chúng còn kiếm cách để bắt Ngài nữa; nhưng Ngài tránh khỏi tay họ.” (BTT)
Họ từ chối tin Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Nên Ngài chỉ cho họ xem Thi thiên 82:1-2, trong đó những kẻ cai trị bất công của Y-sơ-ra-ên được mô tả như “các thần thất bại”: “Đức Chúa Trời đứng trong hội Đức Chúa Trời; Ngài đoán xét giữa các thần: Các ngươi sẽ đoán xét chẳng công bình và tây vị kẻ ác cho đến chừng nào?”. Cảnh tượng này cho thấy Đức Chúa Trời là vị thẩm phán tối cao khiển trách những kẻ cai trị bất công. Trong Thi thiên 82:6-7, Chúa phán: “…Các ngươi là thần; hết thảy đều là con trai của Đấng Chí Cao. Dầu vậy, các ngươi sẽ chết như loài người; sa ngã như một quan trưởng”. Trong sự kiêu ngạo của mình, họ nghĩ mình được như Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 3:5), và không thể bị phán xét.
Sau đó, Chúa Jêsus nói rằng Ngài là Đấng phán xét công chính trong mọi quyết định, được quyền phán xét vì Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Ngài tự nhận mình là Đấng Mê-si-a, đồng nhất với Đức Chúa Cha, các phép lạ của Ngài là bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời đang hành động. Nhưng các lãnh đạo tôn giáo đã cáo buộc Ngài phạm thượng. Họ tức giận đến mức tin rằng họ có quyền bắt lấy Ngài. Tuy nhiên, Chúa Jêsus đã được bảo vệ và họ không thể giam cầm Ngài. Giống như các lãnh đạo bất công trong Thi thiên 82, Chúa Jêsus đã chứng minh Ngài có thẩm quyền đối với họ. Ngài sẽ chọn lựa thời điểm để họ đưa Ngài ra phiên xét xử giả tạo và hành quyết: nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại từ hầm mộ để chứng minh quyền tối cao của Ngài vượt trên mọi thẩm quyền.
Dù con người có quyền lực đến đâu, có quản lý hay chỉ huy bao nhiêu người chăng nữa, Chúa Jêsus vẫn là người chỉ huy của họ. Ngài có quyền nói điều gì là đúng và mọi người phải chịu trách nhiệm về cách họ đáp ứng Lời Chúa. Dù một số người nghĩ rằng Chúa Jêsus không có liên quan, nhưng họ đã lầm. Tương lai đời đời của họ lệ thuộc vào cách họ liên hệ với Ngài. Nếu họ không nghĩ rằng Ngài là Đức Chúa Trời có quyền phán xét họ vào Ngày Cuối Cùng, thì họ sẽ không bận tâm đến việc vâng phục Ngài ngay lúc này, và quyết định của họ sẽ chứng minh họ đã sai lầm như thế nào. Đó là lý do vì sao điều cần thiết là chúng ta phải nói với bạn bè và đồng nghiệp của mình Chúa Jêsus là ai, và mọi người sẽ diện kiến Ngài như là Đấng phán xét của họ.
Lạy Chúa toàn năng, con cảm ơn Chúa vì Chúa Jêsus có toàn quyền phán xét cả nhân loại. Xin tha thứ cho con khi đã quên Chúa Jêsus không chỉ là người bạn mà còn là thẩm phán của con, và huyết của Ngài là giá trả duy nhất để chuộc tội con. Xin giúp con biết suy ngẫm về sự hy sinh của Chúa, biết cảm tạ lòng thương xót và ân điển Ngài, sống để vâng phục Chúa Jêsus. Nhân danh Ngài. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work