Kinh Thánh: Giăng 17:1-5
“Đức Chúa Jêsus phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha, và nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ôi! Bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha.” (BTT)
Vào cuối Bữa Tiệc Lễ Vượt Qua, Chúa Jêsus đã cầu nguyện. Dù biết sẽ phải chịu đau đớn chỉ trong vài giờ nữa, Ngài vẫn hoàn toàn hướng lòng về sự đắc thắng vinh hiển khi làm trọn sứ mạng mà Cha đã giao phó và được hiệp lại với Cha trên thiên đàng. Công cuộc cứu rỗi chỉ có thể được hoàn tất thông qua sự chết của Ngài. Dù là biểu tượng của sự ô nhục, nhưng chính thập tự giá sẽ trở thành bằng chứng vinh quang nhất về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Bởi đó, những con người tội lỗi sẽ được nhận lãnh sự sống đời đời và duy trì mối thông công mật thiết với Đức Chúa Trời mãi mãi.
Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Trước khi thế gian được dựng nên, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh vốn đã hiệp một cách vinh hiển nơi thiên đàng. Sự hiệp nhất mật thiết ấy đã được tạm gián đoạn theo kế hoạch của Chúa để Đức Chúa Con trở thành Chiên Con Lễ Vượt Qua, gánh thay tội lỗi cho loài người. Dù đau đớn và kinh khiếp, Chúa Jêsus vẫn cam chịu đau đớn trên thập tự giá vì Ngài thấy trước sự vinh hiển sẽ đến. Tấm gương của Ngài là mẫu mực cho mọi Cơ Đốc nhân khi đối diện với hoạn nạn. Hê-bơ-rơ 12:2 chép: “nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.”
Đích đến của Chúa Jêsus, và cũng là đích đến của mỗi Cơ Đốc nhân, hoàn toàn không bị giới hạn ở thế gian này, mà chính là được ở trong sự hiện diện đời đời của Đức Chúa Trời. Chính niềm hy vọng ấy là lý do khôn ngoan nhất giúp chúng ta đủ sức chịu khổ và kiên trì vượt qua mọi khó khăn (Phi-líp 3:10–14). Kể cả khi chúng ta không thể làm bất cứ điều gì để xứng đáng được vào thiên đàng, thì những ai trông cậy nơi Chúa Jêsus đều sẽ được dự phần trong sự vinh hiển của Ngài vì họ vốn thuộc về Ngài (Rô-ma 8:17). Một nguồn trông cậy quá đỗi tuyệt vời! Nếu tấm lòng Chúa Jêsus được lắp đầy bởi những lẽ thật đầy khích lệ ấy khi Ngài đối diện với thời khắc đau đớn cùng cực, thì cũng hãy để những lẽ thật đó nâng đỡ chúng ta trong lúc hoạn nạn. Hãy cứ vững lòng trông đợi ngày bạn được gặp Chúa Jêsus!
Lạy Cha từ ái của con. Thật vui mừng biết bao khi con được thuộc về Ngài, chính bởi đức tin mà con đã đặt nơi Chúa Jêsus. Xin Chúa tha thứ vì trong những lúc hoạn nạn, con đã buông lời than trách Chúa. Xin giúp con đối diện với mọi thử thách trong góc nhìn đời đời của Ngài. Xin cũng giúp con bền lòng chịu đựng mọi gian khổ mà Ngài cho phép xảy đến trong cuộc đời con, tin cậy rằng Ngài sẽ dẫn dắt con vượt qua mọi khó khăn theo cách đẹp lòng Ngài, để Danh Chúa Jêsus được vinh hiển ở hiện tại, và con được dự phần trong sự vinh quang của Chúa khi Ngài tái lâm. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work