Kinh Thánh: Giăng 15:1-4
“Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa-sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được”. (BTT)
Chúa Jêsus đang nói chuyện với các môn đồ của Ngài là những người sắp trở thành lãnh đạo Hội Thánh. Ngài dùng hình ảnh cây nho để dạy họ rằng họ phải có sự gắn bó mật thiết với Ngài. Khi nhìn thấy những cây nho – một phần quan trọng trong nền kinh tế của Y-sơ-ra-ên – các môn đồ có thể nhớ đến hình ảnh dân tộc mình từng được mô tả là cây nho vô ích (Ô-sê 10:1-2). Giờ đây, Chúa Jêsus tự ví mình như thân cây nho mới, bén rễ trong lòng đất. Thân cây nho không có vẻ gì nổi bật nhưng những nhánh nho (tượng trưng cho những ai tin Ngài) trông có vẻ đẹp hơn vì chúng kết trái. Nhưng nếu cành không dính liền với thân cây, nó không thể tự sống mà sẽ khô héo và chết đi.
Thật đáng ngạc nhiên vì Đức Chúa Cha không để cho Hội Thánh thật – chỉ đến từ Chúa Jêsus, là “Gốc Nho Thật” – phát triển một cách vô tổ chức. Ngài có quyền quyết định cành nào sẽ được nuôi dưỡng và cành nào sẽ bị cắt bỏ đi. Những cành vô ích sẽ bị chặt bỏ, còn những cành có khả năng sinh trái sẽ được tỉa sửa để phát triển mạnh mẽ hơn. Việc tỉa sửa (hay “làm sạch”) sẽ giúp nhánh nho sẵn sàng phát triển thành một nhánh sai trái. Sự tỉa sửa này xảy ra khi người tin Chúa được Lời Đức Chúa Trời cáo trách, thúc giục họ thay đổi tâm linh và lối sống. Những ai sẵn lòng chịu sự sửa dạy của Lời Chúa sẽ có đời sống thuộc linh kết quả, miễn là họ gắn chặt với thân nho.
Mặc dù có rất nhiều cám dỗ tách chúng ta ra khỏi Chúa Jêsus, nhưng tất cả những cám dỗ đó chỉ dẫn đến sự suy bại thuộc linh. Đó sẽ là sự lãng phí thời gian và vô ích. Chúa Jêsus không thể ban sự sống mới cho người khác qua những người từ chối gắn bó mật thiết với Ngài dù vì kiêu ngạo tìm kiếm lợi ích riêng hay vì xao lãng, để những thứ khác kéo họ ra xa Ngài. Dù có rất nhiều công tác phục vụ Chúa, nhưng nếu không có Ngài, chúng ta chẳng thể làm được gì có giá trị lâu dài. Vì vậy, Chúa Jêsus truyền dạy mỗi tín hữu phải luôn ở trong Ngài để sự sống của Ngài có thể tuôn chảy trong họ, biến đổi những khao khát trong lòng họ, giúp họ kỷ luật đời sống mình để Chúa luôn là ưu tiên hàng đầu, không bị thay thế bởi bất cứ điều gì hay bất cứ ai. Nếu chúng ta ở trong Ngài, Ngài cũng sẽ ở trong chúng ta. Vậy hãy xem xét lại những ưu tiên trong đời sống của bạn; nếu Chúa Jêsus, Lời Ngài, Vương quốc Ngài, dân sự Ngài và Hội thánh Ngài không có ảnh hưởng trên những kế hoạch của bạn, hãy cầu xin sự thương xót của Ngài và nài xin Ngài biến đổi tấm lòng bạn.
Lạy Chúa, là Chúa của Mùa Gặt, con cảm tạ Ngài vì mọi sự sống thuộc linh thật đều tuôn chảy từ Chúa Jêsus chứ không từ bất cứ nguồn nào khác. Con ăn năn vì đã để bản thân bị cuốn vào những bận rộn hoặc xao lãng, khiến mối quan hệ với Ngài không còn là ưu tiên hàng đầu. Xin Chúa dò xét lòng con, bày tỏ cho con thấy điều gì đang ngăn cản con đến gần Ngài, và ban cho con một khao khát mới để Lời Ngài hành động trong đời sống con, hầu cho con có thể kết quả trong Vương quốc của Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 15:12-15 "Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau,…
Kinh Thánh: Giăng 15:9-11 "Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu…
Kinh Thánh: Giăng 15:5-8 “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở…
Kinh Thánh: Giăng 14:28-31 "Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta…
Kinh Thánh: Giăng 14:27 "Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban…
Kinh Thánh: Giăng 14:25-26 "Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi…