Kinh Thánh: Giăng 21:24-25
“Ấy chính là môn đồ đó làm chứng về những việc nầy và đã chép lấy; chúng ta biết lời chứng của người là thật. Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Jêsus đã làm; ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy.” (BTT)
Đây là hai câu cuối của Phúc Âm Giăng. Chúng theo sau cuộc đối thoại của Phi-e-rơ với Đức Chúa Jêsus về Giăng (Giăng 21:20-23), sau đó Giăng được xác định là tác giả của sách Phúc Âm này. Hai câu này có ý nghĩa quan trọng về mặt lịch sử, vì chúng xác nhận rằng điều Giăng chép là lời chứng tận mắt của ông về sự sống, sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jêsus (giống như cách ông bắt đầu sách Phúc Âm ở Giăng 1:14). Tính cách của Giăng được các Hội Thánh biết rõ. Họ có thể làm chứng cho sự liêm chính của ông. Chúng ta cũng cần sự bảo đảm ấy để có thể vững lòng mà đặt niềm tin nơi Đức Chúa Jêsus.
Dĩ nhiên, Đức Chúa Jêsus đã làm nhiều việc lạ lùng khác, và phán dạy nhiều điều hơn những gì có thể ghi chép trong một quyển sách. Khi Giăng chọn lựa tài liệu để chép, nhiều điều phải được lược bỏ (một số điều đã được các trước giả Phúc Âm khác ghi lại). Nhưng Giăng đã xác định rõ ràng mục đích của ông khi viết: “…Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.” (Giăng 20:31).
Điều quan trọng nhất trong đời này là đặt niềm tin nơi Đức Chúa Jêsus, vì Ngài là con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời (Giăng 14:6). Nhưng làm sao chúng ta có thể biết được một người không còn hiện diện về mặt thể xác? Ngày nay, chúng ta đã quen tạo dựng tình bạn qua mạng xã hội, cũng như trước kia qua thư tay, fax, hay email. Không chỉ là nội dung thông tin, nhưng chúng ta cũng cần biết rõ tính cách của người viết. Khi đọc và nghe những gì họ nói, và cả những gì người khác nói về họ, dần dần chúng ta hiểu họ là ai.
Chúng ta biết Đức Chúa Jêsus qua những điều các tác giả Kinh Thánh chép về Ngài (II Phi-e-rơ 1:16-21); chúng ta có lời chứng của Sứ đồ Giăng, và những bằng chứng tận mắt được Lu-ca sưu tập cẩn thận (Lu-ca 1:1-4). Đọc những gì họ đã chép chính là phương cách Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để nhận biết Đức Chúa Jêsus và đặt niềm tin nơi Ngài. Khi bạn bè hay đồng nghiệp muốn biết lẽ thật về Đức Chúa Jêsus, hãy mời họ cùng đọc Phúc Âm Giăng với bạn, và thảo luận các câu Kinh Thánh ấy.
Kính lạy Cha Thiên Thượng! Con cảm tạ Ngài vì đã cảm động trước giả các sách Phúc Âm ghi chép lại lời chứng tận mắt về sự sống, sự chết, sự sống lại và sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus. Xin Chúa tha thứ cho con khi con xem nhẹ điều họ đã chép, mà không dành thì giờ đọc lại để hiểu biết rõ hơn về Cứu Chúa của con. Xin Chúa giúp con chia sẻ đức tin của mình bằng cách khích lệ bạn bè và đồng nghiệp cùng đọc Kinh Thánh và nhận biết Chúa Jêsus qua các trang sách Phúc Âm. Con cầu nguyện trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Chào bạn, Người không tôn giáo còn được gọi là người vô thần. Họ theo…
Kinh Thánh: Giăng 21:20-23 “Phi-e-rơ xây lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Jêsus yêu…
Kinh Thánh: Giăng 21:18-19 "Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn…
Kinh Thánh: Giăng 21:15-17 "Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng:…
Hỏi: Tại sao sứ đồ Phao-lô cho rằng tình yêu thương lại cao trọng hơn…
Kinh Thánh: Giăng 21:12-14 "Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy lại mà ăn. Nhưng không…