Kinh Thánh: Giăng 19:4-7
“Phi-lát lại ra một lần nữa, mà nói với chúng rằng: Đây nầy, ta dẫn người ra ngoài, để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi. Vậy, Đức Chúa Jêsus đi ra, đầu đội mão triều gai, mình mặc áo điều; và Phi-lát nói cùng chúng rằng: Kìa, xem người nầy! Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các kẻ sai thấy Ngài, thì kêu lên rằng: Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự! Phi-lát nói cùng chúng rằng: Chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người; bởi vì về phần ta không thấy người có tội lỗi chi hết. Dân Giu-đa lại nói rằng: Chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết; vì hắn tự xưng là Con Đức Chúa Trời.” (BTT)
Quan tổng đốc người La Mã là Phi-lát không có lý do gì để xử tử Đức Chúa Jêsus. Không có cáo trạng hợp pháp nào để buộc tội Ngài. Nếu không có lý do hợp pháp để xử tử Chúa Jêsus, chính Phi-lát có thể bị mất chức hoặc tệ hơn thế nữa. Các lãnh đạo tôn giáo cáo buộc Ngài tội phạm thượng, nhưng điều đó không được luật pháp La Mã công nhận.
Nhưng tội lỗi ấy không phải của Ngài, mà là của chúng ta! Như Ê-sai 53:5 chép: “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.” Sự chết của Đấng Christ không chỉ là một sai lầm của người La Mã hay âm mưu của giới tôn giáo, mà là ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong Công vụ 2:23, Phi-e-rơ đã tuyên bố vào ngày Lễ Ngũ Tuần: “Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi.”
Khi Lễ Thương Khó và Lễ Phục Sinh gần đến, chúng ta phải ghi nhớ rằng: “Vì chúng ta mà Chúa chịu treo và chịu đớn đau trên thập tự giá.” Phản ứng của chúng ta phải là ăn năn tội lỗi và đồng thời vui mừng vì sự cứu rỗi mà chúng ta nhận được. Chúng ta mới là tội nhân đáng chịu án phạt, nhưng Ngài là Đấng Cứu Thế cho tất cả những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Chúng ta có biết ơn Chúa không? Đó là thái độ chúng ta nên có! Nhưng hỡi ôi, chúng ta thường tiếp tục xem mình là trung tâm trong thế giới nhỏ bé của chính mình, đẩy Chúa Jêsus và thập tự giá của Ngài sang bên lề. Đó là một bi kịch, và một sự phạm thượng, khi xem cái chết của Con Đức Chúa Trời là chuyện nhỏ. Việc Ngài tình nguyện gánh lấy cơn thạnh nộ của Đức Chúa Cha cho mọi tội lỗi, của mọi người, và của cả thế gian trong mọi thời đại… là lý do duy nhất khiến chúng ta có thể được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chúng ta nên biết ơn đến mức sẵn sàng làm mọi điều vì Ngài.
Kính lạy Đức Chúa Trời đầy ân điển, con cảm tạ Ngài vì đã ban Chúa Jêsus xuống thế gian chịu chết để chuộc tội cho con. Con xin ăn năn khi con quên đi những đặc ân mà Đấng Christ đã dành cho con trên thập tự giá và sự tha thứ lớn lao mà con đã nhận lãnh. Xin giúp con biết tôn kính Chúa Jêsus qua sự cảm tạ, thờ phượng và phục vụ. Con cầu nguyên nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work