Kinh Thánh: Giăng 14:27
“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (BTT)
Lời chia tay luôn mang một ý nghĩa sâu sắc. Khi biết rằng mình sắp bị bắt và chịu đóng đinh, Chúa Jêsus đã để lại cho các môn đồ một lời hứa về sự bình an trước khi rời đi. Ngài vẫn muốn lòng họ được yên ổn và vững vàng dù những ngày sắp tới sẽ đầy biến động. Thế gian, xác thịt và ma quỷ sẽ tìm cách khiến họ sợ hãi nhưng Chúa Jêsus khẳng định rằng mọi sự vẫn nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Sự bình an mà Chúa ban không phải là sự vắng mặt của sóng gió hay bất ổn vì sẽ còn rất nhiều thử thách trong tương lai. Sự bình an của Chúa không phải là thụ động: các môn đồ cần lựa chọn để giữ lòng mình vững vàng, bằng cách tin chắc rằng Chúa có thẩm quyền trên mọi điều chống lại họ. Sự bình an sẽ đến khi họ đặt lòng tin nơi Ngài. Không phải từ hoàn cảnh mà từ mối quan hệ với chính Chúa. Họ sẽ yên tâm rằng tội lỗi không còn quyền buộc tội họ và Đấng Cứu Rỗi của họ cũng là Đấng bảo vệ họ. Họ sẽ không còn phải sợ cơn giận của Đức Chúa Trời, sự công kích của ma quỷ, sự thù ghét của thế gian hay chính sự yếu đuối của mình.
Lo lắng có thể trở thành một thói quen, bắt nguồn từ những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ. Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta học cách quản lý tấm lòng của mình dựa trên những lời hứa của Ngài. Chúng ta cần tự nhắc mình, qua Lời Kinh Thánh và bằng sự cầu nguyện, rằng: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13), và “Tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi” (Ê-sai 12:2). Nói cách khác, chúng ta có trách nhiệm lựa chọn tin vào lời Chúa và từ chối tin vào những lời dối trá. Đây không chỉ là việc rèn luyện bản thân mà là quá trình bước đi với Chúa, để Ngài làm sự bình an lớn dần lên trong lòng chúng ta. Sự bình an đó là bông trái từ Thánh Linh và là bằng chứng rõ ràng rằng chúng ta thuộc về Ngài. Khi bạn sống gần Chúa và để sự bình an của Ngài dẫn dắt, mọi người xung quanh sẽ nhận thấy điều đó. Họ sẽ ngạc nhiên khi thấy bạn không còn lo lắng như trước và có thể họ sẽ muốn tìm hiểu lý do vì sao bạn thay đổi.
Lạy Đức Chúa Trời bình an! Cảm ơn Ngài vì Ngài không muốn con sống trong sợ hãi và vì Chúa Jêsus đã hứa ban cho con sự bình an thật. Con xin lỗi Ngài vì đã từng tìm kiếm sự bình an theo cách riêng của mình. Những cách đó không mang lại kết quả gì mà chỉ khiến con thêm mệt mỏi. Xin giúp con học cách bước đi với Ngài mỗi ngày, tin vào những lời hứa của Ngài và từ chối những lời dối trá. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 15:12-15 "Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau,…
Kinh Thánh: Giăng 15:9-11 "Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu…
Kinh Thánh: Giăng 15:5-8 “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở…
Kinh Thánh: Giăng 15:1-4 "Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho.…
Kinh Thánh: Giăng 14:28-31 "Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta…
Kinh Thánh: Giăng 14:25-26 "Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi…