Kinh Thánh: Giăng 16:32-33
“Nầy, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy, và để ta lại một mình; nhưng ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta. Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (BTT)
Chúa Jêsus phán rằng các môn đồ đều sẽ rời khỏi Ngài mà tản lạc đi khắp nơi. Nhưng Chúa Jêsus không giận họ, vì dù họ có rời xa Ngài (và thực tế là như vậy), thì Đức Chúa Cha vẫn ở cùng Ngài, nên Ngài hoàn toàn không đơn độc một mình. Tương tự như vậy, Chúa Jêsus cũng phán rằng, dù các môn đồ phải chịu sự ghét bỏ của thế gian nhưng họ vẫn sẽ luôn được bình an vì “ở trong chính Chúa Jêsus”. Dù có bất kỳ hoạn nạn nào xảy đến, Chúa Jêsus vẫn luôn là Đấng đắc thắng những hoạn nạn đó. Trong khi điều tồi tệ nhất mà thế gian có thể làm được chỉ là hủy hoại thân thể vật lý, thì Chúa Jêsus lại có thể đánh bại cả quyền lực của sự chết. Ai tin cậy Ngài thì chắc chắn sẽ được thỏa lòng. Dù các môn đồ có phải đối diện với những thử thách không thể lường trước được, thì Chúa Jêsus vẫn luôn ở cùng họ.
Chân lý nền tảng này là điều mỗi người tin Chúa cần ghi nhớ. Đức Chúa Trời không bao giờ để con cái Ngài đơn độc. Giống như Đức Chúa Cha đã ở cùng Chúa Jêsus, các môn đồ của Ngài cũng sẽ luôn được “ở trong Đấng Christ” vậy. Tội lỗi của chúng ta đã được tẩy sạch “trong Đấng Christ”, sự công bình của chúng ta chỉ được tìm thấy “trong Đấng Christ”, và cũng chỉ khi ở “trong Đấng Christ”, cuộc đời chúng ta mới được bình an. Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng biện hộ cho chúng ta trước Đức Chúa Cha, là Đấng bảo vệ chúng ta khỏi thế lực của ma quỷ, là nơi ẩn náu cho chúng ta khi giống tố, và là nguồn hy vọng cho chúng ta vào sự sống đời đời. Ôi, thật vững an biết bao! Vì thế, bất kể hoàn cảnh ra sao, hãy cứ vững lòng! Chúa Jêsus đã đắc thắng thế gian, vậy thì còn điều gì khiến chúng ta lo sợ nữa?
Lạy Cha Thiên Thượng. Cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus là Đấng tể trị tối cao trên cõi hoàn vũ này. Xin tha thứ cho con vì có những lúc con đã để sự nghi ngờ và sợ hãi len lỏi vào tấm lòng, khiến con không còn thấy được bình an trong Chúa nữa. Xin giúp con vững tin vào những lời hứa của Chúa Jêsus, hầu cho con có thể bước qua những thử thách hiện tại để hướng trọn tấm lòng về phía Đấng Cứu Thế. Trong Danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work