Kinh Thánh: Giăng 17:6-8
“Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian; họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, và họ đã giữ lời Cha. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho Con đều là từ Cha mà đến. Vì Con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho Con, và họ đã nhận lấy; nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến.” (BTT)
Lời cầu nguyện của Chúa Jêsus cho thấy bản chất thật của một mối quan hệ mật thiết: đó là sự bày tỏ, sự ban cho và sự đón nhận. Đức Chúa Cha đã chọn bày tỏ chính Ngài cho con người qua Chúa Jêsus, ban cho họ mọi điều cần thiết để họ được phước. Đức Chúa Cha đã giao các môn đồ cho Chúa Jêsus để họ có thể nhìn thấy Ngài (Giăng 14:7). Chúa Jêsus đã truyền lại cho họ những lời Ngài nhận được từ Đức Chúa Cha; các môn đồ đã đón nhận và vâng theo những lời đó.
Nếu các môn đồ không tiếp nhận điều Chúa Jêsus bày tỏ, họ sẽ không thể nhận biết Ngài cũng như Đức Chúa Cha. Nếu họ không vâng theo mạng lệnh của Chúa và đi theo Ngài, họ sẽ không thể thật sự biết Ngài. Nếu họ khước từ lời Ngài, họ sẽ không bao giờ tin Ngài là Đấng Cứu Thế. Đức Chúa Trời đã ban cho, và các môn đồ đã nhận lấy. Đức Chúa Trời đã phán, họ đã vâng theo. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình, và họ đã tin vào Chúa Jêsus.
Một số người nghĩ rằng sự khôn ngoan thuộc linh có thể đến từ việc chắt lọc tri thức đời này, nhưng điều đó không chính xác. Chúng ta chỉ có thể nhận biết Đấng Tạo Hóa vì Ngài đã bày tỏ chính Ngài qua Chúa Jêsus. Khi chúng ta chia sẻ lời Ngài với bạn bè, đồng nghiệp, chúng ta không chỉ đang truyền đạt thông tin, chúng ta đang giúp họ nhìn thấy Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài. Nhưng chia sẻ thôi thì chưa đủ. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt cũng đã nghe, nhưng từ chối tiếp nhận; để rồi ông trở thành ví dụ điển hình cho tất cả những ai có kết cục đời đời trong địa ngục. Khi lắng nghe Chúa phán, chúng ta phải tiếp nhận và vâng theo. Không phải để “lấy điểm” với Chúa, mà vì đó là cách duy nhất để lớn lên trong mối liên hệ với Ngài.
Kính lạy Chúa. Con cảm ơn Ngài vì đã bày tỏ chính Ngài cho con. Nếu không, con sẽ chẳng thể nào biết Ngài. Con xin lỗi vì có lúc con quên đón nhận những gì Ngài ban cho và làm theo những điều Ngài phán dạy để càng sâu nhiệm hơn trong mối liên hệ với Ngài. Xin giúp con mạnh dạn chia sẻ về Ngài và khích lệ người khác đọc Lời Chúa để họ cũng có thể bắt đầu bước vào mối liên hệ sống động với Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work