Kinh Thánh: Giăng 11:23-27
“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian.” (BTT)
Anh trai của Ma-thê đã qua đời được bốn ngày. Khi gặp Chúa Jêsus sau tang lễ, bà có vẻ bối rối vì lẽ ra Ngài nên đến sớm hơn để chữa lành cho La-xa-rơ; tuy nhiên, bà vẫn tin chắc rằng sẽ có phép lạ xảy ra. Vì thế, Chúa Jêsus thử thăm dò xem Ma-thê có hiểu về sự phục sinh hay không, bằng cách nói với bà rằng La-xa-rơ sẽ sống lại. Ma-thê đáp rằng bà tin dân sự của Đức Chúa Trời sẽ được sống lại vào Ngày Sau Rốt, nhưng bà vẫn chưa nhận ra rằng Chúa Jêsus có thể làm cho kẻ chết sống lại. Vì vậy, Chúa Jêsus xác nhận rằng quyền năng phục sinh nằm trong chính tay Ngài và dành cho tất cả những ai đặt niềm tin nơi Ngài.
Sau đó, Chúa Jêsus hỏi Ma-thê: “Con có tin điều này không?” Ngay lúc ấy, tâm trạng bà lập tức chuyển từ đau buồn sang tập trung chú ý vào chính Chúa Jêsus. Trong chốc lát, lẽ thật đã bao phủ lấy tấm lòng bà khi bà nhận ra rằng Ngài chính là Đấng Mết-si-a đã được Đức Chúa Trời hứa ban, là Con Đức Chúa Trời. Sự mặc khải này đã xóa tan mọi hoài nghi bà đã từng đặt ra về sự khôn ngoan và lòng nhân từ của Chúa Jêsus (vì Ngài đã không đến sớm hơn). Bà được nhìn thấy Đức Chúa Trời trong thân thể một con người, đó chính là Đấng tạo nên sự sống và đắc thắng sự chết. Điều này đã đặt cuộc đời của Ma-thê vào một góc nhìn hoàn toàn mới. Bà được trò chuyện với Đấng Tạo Hóa của mình, và khoảnh khắc tuyệt vời đó lấp đầy toàn bộ tâm trí bà.
Thông thường, những bi kịch cá nhân, dù lớn hay nhỏ, cũng dễ dàng chiếm lấy toàn bộ tâm trí và che khuất tầm nhìn của chúng ta về Chúa Jêsus. Có thể chúng ta chỉ xem Ngài như một người bạn, người trợ giúp, hay một người tốt bụng mang đến sự an ủi và chu cấp… Nói cách khác, cái tôi và hoàn cảnh thường chiếm vị trí trung tâm trong cuộc đời của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn vui mừng khi được Chúa Jêsus giúp đỡ. Giống như Ma-thê, chúng ta cần nhận ra rằng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, Đấng có quyền tể trị trên tất cả những gì Ngài đã tạo dựng. Ngài không chỉ là “người hỗ trợ” cho chúng ta trong những tình huống khẩn cấp. Khi chúng ta tin cậy và thờ phượng Ngài, cuộc đời của chúng ta (cùng với mọi niềm vui, nỗi buồn trong đó) sẽ được biến đổi bởi quyền năng thiên thượng đời đời của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận biết rằng mình được an toàn tuyệt đối dưới sự tể trị của Ngài. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra là: “Bạn có tin điều này không?” Nếu tin, chúng ta cần chủ động rời khỏi vị trí trung tâm và để Chúa Jêsus làm chủ cuộc đời mình, bất kể trong hoàn cảnh nào.
Lạy Cha Thiên Thượng, cảm tạ Ngài vì chính Chúa Jêsus là Đấng có quyền năng làm cho kẻ chết sống lại. Con tin rằng chính Ngài là Đấng ban sự sống cho con. Con nhận biết rằng Ngài chính là Đấng làm chủ tất cả những gì Ngài đã tạo dựng. Vì vậy, xin Chúa tha thứ cho con vì đã để những biến cố trong cuộc đời mình che khuất quyền tể trị và sự vinh hiển của Ngài, cũng như tìm kiếm sự giúp đỡ từ Chúa mà thiếu đi sự đầu phục Ngài. Xin giúp con luôn nhìn biết Đấng Cứu Thế trước hết và đặt mọi sự dưới sự kiểm soát của Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work