“Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không tả xiết!” II Cô-rinh-tô 9:15 (TTHĐ)
Tạ ơn Chúa, trong ân điển lớn lao – Chúa đã yêu thương, tha thứ và cứu chuộc chúng tôi – những người nữ của Đức Chúa Trời – những tạo vật tuyệt vời trong sự tạo dựng của Chúa. Trải qua bao thế hệ, Chúa vẫn vui dùng những người nữ để góp phần phục vụ Chúa trong Hội Thánh theo ân tứ, khả năng và thời điểm của Ngài.
Cảm ơn Mục sư Quản nhiệm (MsQn) và Ban Chấp sự (BCS) Hội Thánh luôn quan tâm đến giới nữ trong Hội Thánh nên đã thuận ý thành lập Ban Phụ nữ Hội Thánh đến nay đã được 13 năm (2010 -2023). Nhằm quan tâm, khích lệ, nâng đỡ – MsQn và BCS Hội Thánh đã công nhận Ban Phụ nữ chúng tôi là một Ban Hát lễ như những Ban Hát lễ khác trong Hội Thánh. Thật là một niềm vui, một vinh hạnh nhưng cũng là một thách thức cho chúng tôi khi nhìn về phía trước và nhận biết sự đơn sơ, yếu kém của ban mình. Vì vậy kính mong Hội Thánh thêm lời cầu thay cho những ước nguyện của chúng tôi để: Chị em phụ nữ mỗi ngày càng tăng trưởng trong tâm linh, trung tín thờ phượng Chúa, ham mến học lời Chúa, khát khao đời sống sâu nhiệm hầu vững vàng trong đức tin, ổn định trong công việc, ấm êm trong từng gia đình, dạy dỗ con cái tin kính Chúa, được Chúa Thánh Linh dẫn dắt và dạy dỗ mỗi ngày.
Trong tinh thần đó, mục tiêu của Ban Phụ nữ chúng tôi trong năm nay là:
Nhân đây, xin thân ái mời gọi chị em phụ nữ trong Hội Thánh cùng tham dự chương trình thờ phượng Chúa của Ban Phụ nữ được thực hiện mỗi tháng 2 lần vào lúc 18g30 tối thứ Ba của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 trong tháng. Chúng tôi ao ước số lượng các chị em nhóm lại sẽ vượt hơn con số 80 trong hiện tại. Xin Chúa cho được như các môn đệ trong phòng cao đồng lòng hiệp ý cầu nguyện chờ đợi sự đầy dẫy Đức Thánh Linh: 120 người!
Kính mong Hội Thánh thêm lời cầu thay, xin Chúa cho Ban Phụ nữ sẽ trải nghiệm lời hứa của Chúa trong Thi thiên 21:2 “Chúa đã ban cho người điều lòng người ao ước, không từ chối sự gì môi người cầu xin.”
*Vài hình ảnh Ban Phụ nữ trong ngày Cảm tạ Chúa – kỷ niệm 13 năm thành lập:
Kinh Thánh: Giăng 17:20-23 “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu,…
Kinh Thánh: Giăng 17:15-19 “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin…
Kinh Thánh: Giăng 17:13-14 “Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn…
Kinh Thánh: Giăng 17:10-12 “Phàm mọi điều thuộc về Con tức là thuộc về Cha,…
Kinh Thánh: Giăng 17:9 “Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian…
Kinh Thánh: Giăng 17:6-8 “Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao…