Niềm vui trong lòng
Kinh Thánh: Giăng 20:19-20 "Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhứt trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại, vì sợ dân…
Làm chứng cách đơn sơ
Kinh Thánh: Giăng 20:18 "Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa, và Ngài đã phán cùng mình những điều đó." (BTT) Ma-ri đi đến…
Tin rồi sẽ thấy
Kinh Thánh: Giăng 20:15-17 "Đức Chúa Jêsus hỏi người rằng: Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói…

Ban Y tế – Xã hội tổ chức Trung thu cho các em thiếu nhi vùng cao

Mùa Trung thu năm nay, Chúa cho Ban Y tế – Xã hội đã tổ chức chương trình Trung thu và tặng hơn 400 phần quà cho các em thiếu nhi tại Chi hội và Điểm nhóm vùng cao thuộc Huyện Krông pa, Tỉnh Gia Lai.

Trong chương trình, các em được sinh hoạt với các bài hát múa, đố vui và nhận được phần thưởng sau khi trả lời đúng các bức tranh về sự sáng tạo thế giới của Đức Chúa Trời.

Sau đó, Mục sư Quản nhiệm và thầy Truyền đạo hai Điểm nhóm đã kêu gọi các em tin nhận Chúa. Có khoảng 85 em bằng lòng tiếp nhận Chúa trong số 450 em tham dự chương trình.

Cuối chương trình, trong không khí vui mừng, mỗi em đều nhận được một phần quà bao gồm áo thun, lồng đèn, tập viết, bánh kẹo…

Cảm tạ ơn Chúa đã ở cùng ban thêm sức cho Ban Y tế – Xã hội phối hợp cùng với Mục sư Quản nhiệm, thầy Truyền Đạo, các anh chị hướng dẫn của Chi hội, Điểm nhóm tổ chức một chương trình trung thu thật ý nghĩa, phước hạnh. Đây cũng là lần đầu tiên các em thiếu nhi tại Chi hội và Điểm nhóm Huyện Krông pa được tham dự một chương trình Trung thu.

Cầu xin Chúa ban thêm ơn để Ban Y tế – Xã hội được nhiều ơn phước tiếp tục các công tác mà Chúa giao cho. Muốn thật hết lòng.

Một vài hình ảnh trong chương trình

Đặng Ánh

Recent Posts

Niềm vui trong lòng

Kinh Thánh: Giăng 20:19-20 "Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhứt trong tuần…

10 giờ ago

Làm chứng cách đơn sơ

Kinh Thánh: Giăng 20:18 "Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã…

1 ngày ago

Tin rồi sẽ thấy

Kinh Thánh: Giăng 20:15-17 "Đức Chúa Jêsus hỏi người rằng: Hỡi đàn bà kia, sao…

3 ngày ago

Sự đau buồn che phủ tâm trí

Kinh Thánh: Giăng 20:10-14 "Đoạn, hai môn đồ trở về nhà mình. Song Ma-ri đứng…

4 ngày ago

Thấy và chỉ tin một phần

Kinh Thánh: Giăng 20:5-9 "Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất; nhưng không vào.…

5 ngày ago

Nghi ngờ, sợ hãi và tìm kiếm

Kinh Thánh: Giăng 20:1-4 "Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn…

6 ngày ago