Kinh Thánh: Giăng 12:17-19
“Đoàn dân ở cùng Ngài, khi Ngài kêu La-xa-rơ ra khỏi mộ và khiến từ kẻ chết sống lại, đều làm chứng về Ngài. Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài, vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ ấy. Nhân đó, người Pha-ri-si nói với nhau rằng: Các ngươi thấy mình chẳng làm nổi chi hết; kìa, cả thiên hạ đều chạy theo người!” (BTT)
Không còn nghi ngờ gì nữa, sự nổi tiếng dựa trên sự tốt lành chân thật thật khó có thể dập tắt. Thực ra, tại sao ai cũng muốn làm vậy? Tin tức về việc Đức Chúa Jêsus đã khiến La-xa-rơ sống lại từ cõi chết nhanh chóng lan truyền. Đây là câu chuyện được nhắc đến khắp Giê-ru-sa-lem khi những người hành hương đến dự lễ Vượt Qua. Ngay cả những người chưa từng gặp Đức Chúa Jêsus hay La-xa-rơ cũng cảm thấy phấn khởi khi nghe tin tức này từ những người chứng kiến tận mắt, và điều đó khuyến khích nhiều người hơn tìm đến Đức Chúa Jêsus.
Mặt khác, các người Pha-ri-si thì thất vọng, vì âm mưu của họ để loại bỏ Đức Chúa Jêsus đang thất bại. Lần thứ hai, khi các người Pha-ri-si nhóm họp, họ nhận ra rằng họ đã không thể làm cho Đức Chúa Jêsus trở nên vô hại (Giăng 11:47-48) và không biết làm sao để thực hiện tham vọng xấu xa của mình. Nếu họ cố gắng bắt Đức Chúa Jêsus cách công khai, sẽ có sự phản đối mạnh mẽ từ dân chúng đối với các lãnh đạo tôn giáo. Nếu điều đó xảy ra, quân đội La-mã sẽ phải can thiệp và đó có thể là lý do để họ lấy đi quyền lực của Đền thờ và các lãnh đạo tôn giáo. Sự tốt lành chân thật của Đức Chúa Jêsus đã đi thẳng vào lòng người, nhưng những kẻ ghét Ngài (vì họ yêu chính mình hơn) chỉ có thể thấy âm mưu xấu của mình bị thất bại.
Có điều gì đó rất lôi cuốn trong việc theo Đức Chúa Jêsus. Niềm vui và tự do mà chúng ta trải nghiệm phải tràn ra, để trở thành điều tự nhiên khi nói về Đấng Cứu Thế đã ban cho chúng ta sự sống mới. Khi chúng ta làm vậy, một số người sẽ muốn tự tìm hiểu xem Đức Chúa Jêsus là ai và Ngài như thế nào. Dĩ nhiên, sẽ luôn có những người ghét Đức Chúa Jêsus và muốn người khác ngừng nói về Ngài. Họ sẽ thích hơn nếu các Cơ Đốc nhân “không công khai tôn giáo của mình.” Nhưng chúng ta không thể! Lời chứng công khai và cá nhân là một phần không thể thiếu trong Cơ Đốc giáo chân chính. Vì Đức Chúa Jêsus là chân lý, nên việc nói về Ngài là cách tốt nhất để đối đầu với những lời dối trá. Và vì Ngài là Đấng Cứu Thế của thế gian, chúng ta sẽ vô cùng vô trách nhiệm nếu biết cách người ta có thể được cứu mà lại từ chối nói cho họ biết. Càng nói cho họ, càng có nhiều người ghét chúng ta, nhưng cùng lúc đó, càng có nhiều người được cứu.
Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì Đức Chúa Jêsus đã được ban cho danh xưng cao hơn mọi danh xưng khác. Cảm tạ Ngài vì tất cả những ai tìm kiếm Đức Chúa Jêsus sẽ tìm thấy Ngài và bước vào sự cứu rỗi vĩ đại của Ngài. Con xin lỗi khi con chưa sẵn sàng nói cho người khác biết con thuộc về Ngài, hoặc làm thế nào họ có thể tìm thấy Ngài. Xin giúp con có sự tự tin về những gì Đức Chúa Jêsus đã làm cho con, để con có thể nhiệt tình chia sẻ với bạn bè và đồng nghiệp về Ngài, mặc dù một số người trong họ có thể ghét con vì điều đó. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 16:1-4 "Ta bảo các ngươi những điều đó, để cho các ngươi…
Kinh Thánh: Giăng 15:26-27 "Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ…
Xin chào Góc Tâm vấn! Em đã lập gia đình 10 năm với một người…
Kinh Thánh: Giăng 15:22-25 "Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ…
Kinh Thánh: Giăng 15:20-21 "Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ…
Kinh Thánh: Giăng 15:18-19 "Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng…