Kinh Thánh: Giăng 18:37
“Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta.” (BTT)
Chúa Jêsus không che giấu thân phận. Ngài đã, đang, và sẽ mãi mãi là Vua. Công việc của một vị vua là cai trị; không chỉ khẳng định chủ quyền lãnh thổ mà còn hướng dẫn mọi người cách sống. Vì là Vua, Chúa Jêsus có quyền dạy mọi người cách sống và đối tượng mà họ phải thờ phượng; những gì Ngài nói luôn là sự thật. Dù Phi-lát có quyền lực cao nhất tại Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ, nhưng Chúa Jêsus còn cao trọng hơn ông. Phi-lát tưởng rằng Chúa Jêsus phải nghe theo mình, nhưng ông đã sai. Nếu Phi-lát thật lòng muốn biết sự thật, lẽ ra ông nên nói ít hơn và lắng nghe nhiều hơn.
Ngày nay cũng vậy, những ai thật sự tìm kiếm chân lý sẽ lắng nghe lời Chúa Jêsus. Bởi vì Ngài là “Chân Lý” (Giăng 14:6), mọi điều đến từ Ngài hoàn toàn đúng. Những người khước từ Ngài không thể nhận biết chân lý có thể giải thoát họ; nhưng những ai khát khao sự công bình sẽ tìm thấy điều đó nơi Chúa Jêsus. Việc quyết định lắng nghe Chúa Jêsus sẽ xác định ai đứng về phía lẽ thật, ai chống lại thẩm quyền của Ngài và tin vào sự giả dối. Cách tốt nhất để biết Chúa Jêsus đang nói gì là hãy đọc Kinh Thánh và để Ngài phán với tấm lòng của bạn. Đây cũng là phép thử để biết bạn bè và đồng nghiệp chúng ta sẵn sàng mở lòng đón nhận sự thật đến mức nào. Nếu họ từ chối nghe hoặc đọc Lời Chúa, họ đang khước từ thẩm quyền của Đấng Christ; nhưng nếu họ đón nhận Lời Ngài, điều đó cho thấy họ khao khát chân lý, và Ngài sẽ cho họ được thoả mãn.
Kính lạy Đức Chúa Trời của chân lý, cảm tạ Chúa vì Chúa Jêsus là Đấng hoàn toàn chân thật, và Ngài nắm quyền tể trị mọi sự. Con xin lỗi vì đôi khi con quên rằng Ngài là Vua của con, và vì con đã không quan tâm đến bạn bè của con, những người không tìm kiếm Ngài cách nghiêm túc. Xin giúp con đọc Kinh Thánh với tấm lòng tươi mới, sẵn sàng đón nhận mọi điều Ngài phán, và vâng lời Ngài mỗi ngày, để mọi người thấy rằng con đứng về phía Lẽ Thật tại nơi con sinh sống và làm việc. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Chào bạn, Người không tôn giáo còn được gọi là người vô thần. Họ theo…
Kinh Thánh: Giăng 21:24-25 “Ấy chính là môn đồ đó làm chứng về những việc…
Kinh Thánh: Giăng 21:20-23 “Phi-e-rơ xây lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Jêsus yêu…
Kinh Thánh: Giăng 21:18-19 "Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn…
Kinh Thánh: Giăng 21:15-17 "Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng:…
Hỏi: Tại sao sứ đồ Phao-lô cho rằng tình yêu thương lại cao trọng hơn…