Kinh Thánh: Giăng 8:31-32
“Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (BTT)
Có nhiều người tự cho rằng mình là môn đồ, là người theo hay ủng hộ Chúa Jêsus. Nhưng ai mới là môn đồ thật sự? Chắc chắn đó phải là những người tin Ngài. Tuy nhiên, đức tin của họ sâu nhiệm đến đâu? Thật dễ dàng hòa vào sự phấn khích của đám đông và cảm thấy thích thú với những lời giảng dạy, vì chúng thật hợp lý. Nhưng điều gì xảy ra khi họ trở về nhà hoặc bước vào môi trường làm việc?
Đức Chúa Jêsus phán rằng bài thử nghiệm môn đồ thật chính là sự vâng lời liên tục. Đồng ý với đám đông rằng những lời Ngài dạy là tốt lành và khôn ngoan là một việc; nhưng thay đổi thói quen của cả một đời người, hay sống theo một lối sống hoàn toàn khác biệt lại là một chuyện khác. Đức Chúa Jêsus không khinh thường đức tin ban đầu của họ, cũng không yêu cầu họ phải tuân thủ một bộ quy tắc. Ngài chỉ đơn giản mời gọi họ áp dụng những lời dạy của Ngài vào đời sống. Ngài hứa rằng những ai làm như vậy sẽ được giải phóng khỏi lối sống cũ.
Nghe lời Đức Chúa Jêsus và tin rằng những lời đó là đúng đắn thôi chưa đủ. Chúng ta chỉ thật sự hiểu được ý nghĩa của chúng khi áp dụng chúng vào thực tế. Điều này đòi hỏi chúng ta đưa ra những quyết định khác biệt và có một lối sống khác, bởi vì chúng ta tin rằng lời dạy của Ngài là chân lý. Và chúng ta cần tiếp tục vâng lời. Khi làm như vậy, chúng ta có thể mong đợi được giải phóng khỏi sự trói buộc của tội lỗi và được tự do để yêu thương, phục vụ Chúa chúng ta. Những câu Kinh Thánh này phải là lời thách thức mỗi khi chúng ta đọc Lời Chúa: đây có phải là cách tôi suy nghĩ và hành động không? Nếu không, tôi phải làm gì để Đức Chúa Jêsus thấy rằng tôi hiểu và muốn làm đẹp lòng Ngài? Và sau đó, tôi có sẵn lòng thay đổi từ một hành động vâng lời đơn lẻ đến một đời sống được biến đổi không? Đức Thánh Linh luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, nhưng chúng ta phải sẵn lòng cộng tác với Ngài.
Lạy Chúa yêu dấu, Cảm ơn Ngài đã làm sáng tỏ Lời Kinh Thánh, chỉ cho chúng con biết những việc, hành động và thái độ nào đẹp lòng Ngài; và đâu là điều Ngài ghét. Xin tha thứ cho con vì đôi khi con nghĩ rằng chỉ cần biết hoặc dạy Lẽ Thật của Ngài là đủ, nhưng lại không vâng lời. Xin giúp con nghĩ về Lời Ngài cách đúng đắn và vâng giữ Lời Ngài cách nghiêm túc, vì Ngài là Đức Chúa Trời oai nghiêm, luôn luôn đúng và phải được vâng phục. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Nhân ngày Phụ nữ Tin Lành 9/3, Ban Hướng dẫn thiếu nhi cùng các em…
Kinh Thánh: Giăng 8:33-38 "Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi là dòng dõi Áp-ra-ham, chưa…
Kinh Thánh: Giăng 8:25-30 "Chúng bèn hỏi Ngài rằng: Vậy thầy là ai? Đức Chúa…
Kinh Thánh: Giăng 8:21-24 "Ngài lại phán cùng chúng rằng: Ta đi, các ngươi sẽ…
Kinh Thánh: Giăng 8:19-20 "Chúng thưa cùng Ngài rằng: Cha của thầy ở đâu? Đức…
Kinh Thánh: Giăng 8:13-18 "Những người Pha-ri-si nói: “Thầy tự làm chứng cho mình thì…