Kinh Thánh: Giăng 13:2-3
“Đương bữa ăn tối (ma quỉ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con trai Si-môn), Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời.” (BTT)
Nhiều người lầm tưởng rằng thiện và ác là hai mặt đối lập ngang bằng, và rằng Chúa và ma quỷ là những đối thủ ngang sức. Trong bữa ăn Lễ Vượt Qua, Bữa Tiệc Ly, khi Chúa Jêsus tiến đến cuộc chiến lớn với cái ác trên thập tự giá, Giăng cho chúng ta biết rằng Sa-tan đã cám dỗ Giu-đa để phản bội Chúa Jêsus. Trong Giăng 13:27, chúng ta đọc thấy Sa-tan đã nhập vào Giu-đa. Tuy nhiên, không giống như Phi-e-rơ, người mà Chúa Jêsus đã cầu nguyện để Sa-tan không quấy nhiễu (Lu-ca 22:31-32), Chúa Jêsus khuyến khích Giu-đa hoàn thành công việc đen tối của sự phản bội (Giăng 13:27-29). Chúa Jêsus hoàn toàn kiểm soát tình hình.
Ngay cả Sa-tan cũng nằm dưới sự kiểm soát của Đấng Christ. Quyền năng của Chúa Cha đã được ban cho Con. Chúa Jêsus biết Ngài là ai, Ngài từ đâu đến và sẽ trở về đâu. Ngài biết rằng thập tự giá đang ở phía trước, nhưng đó là giới hạn mà Sa-tan có thể thấy hoặc lập kế hoạch. Hy vọng xấu xa của nó về việc loại bỏ Con Đức Chúa Trời cũng là giới hạn chân trời độc ác của nó. Vì nó không biết tương lai hay quyền năng của Đức Chúa Trời, nên nó không bao giờ có thể tưởng tượng được sự phục sinh. Nhưng Chúa Jêsus biết kết cục của câu chuyện và sẵn sàng xem thường sự xấu hổ vì vinh quang phía trước (Hê-bơ-rơ 12:2).
Mặc dù thiện và ác là hai mặt đối lập về đạo đức, nhưng chúng không ngang bằng. Sa-tan (có nghĩa là “kẻ thù”) là kẻ thù của Đức Chúa Trời, nhưng cuộc đấu tranh quyền lực này không cân sức. Đức Chúa Trời nắm giữ mọi uy quyền và không ai có thể ngăn cản mục đích của Ngài (Gióp 42:2). Ngài thậm chí có thể sử dụng điều tồi tệ nhất của cái ác như bước đệm để bày tỏ tình yêu đầy uy quyền của Ngài đối với thế gian. Mặc dù sự gian ác của ma quỷ rất thâm độc, nhưng chúng ta không được sợ hãi vì quyền năng của Đức Chúa Trời lớn hơn nhiều.
Sa-tan muốn chúng ta tin vào lời dối trá lớn của nó: rằng tình hình là vô vọng và tương lai u ám và ngay cả Đức Chúa Trời cũng không thể ngăn chặn thảm họa hoàn toàn. Nhưng đó là một lời dối trá, bởi vì Đức Chúa Trời luôn hoàn thành mục đích của Ngài; và tất cả những ai tin Ngài sẽ vượt qua thảm họa để nhận được phước và Ngài được vinh hiển (Ê-sai 43:1-2). Vì vậy, hãy lấy lại can đảm để tin cậy Chúa ngay hôm nay.
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Con cảm tạ Ngài vì Ngài là Đấng nắm giữ mọi uy quyền. Con vui vì Sa-tan không có uy quyền tối hậu để ngăn cản công việc Ngài định làm trong dân sự Ngài và trên thế gian. Xin Chúa tha thứ cho con vì nhiều lần con đã để những lời dối trá của Sa-tan chi phối suy nghĩ của con, khơi dậy nỗi sợ hãi khi nghĩ đến thảm họa trong tương lai. Xin Chúa giúp con tin rằng Ngài nắm giữ mọi uy quyền để con không sợ hãi, và thêm lòng tin chắc rằng Ngài có thể biến đổi điều xấu xa gian ác nhất để đem lại phước hạnh cho dân sự Ngài và để vinh quang của Ngài được bày tỏ. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 13:10-11 "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần…
Ban Ấu nhi - Thiếu nhi kính mời quý Phụ huynh đưa con em đến…
Kinh Thánh: Giăng 13:4-9 “Nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn…
Kinh Thánh: Giăng 13:1 "Trước ngày lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình…
Kinh Thánh: Giăng 12:47-50 "Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ,…
Kinh Thánh: Giăng 12:44-46 "Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Ai tin…