Kinh Thánh: Giăng 12:44-46
“Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin Đấng đã sai ta đến. Còn ai thấy ta, là thấy Đấng đã sai ta đến. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.” (BTT)
Tin vào Chúa Jêsus là một đức tin lớn lao hơn nhiều người nghĩ. Ngài không chỉ mời gọi chúng ta tin vào chính Ngài mà còn là tin vào Đức Chúa Trời, là Đấng đã sai Ngài đến. Khi nhìn thấy Chúa Jêsus, chúng ta thực sự đang thấy chính Đức Chúa Trời. Đó là một lời tuyên bố đầy quyền năng và hoàn toàn đúng: Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời trong thân xác con người! Hê-bơ-rơ 1:3 có chép: “Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao,”
Chúa Jêsus không đơn thuần là một tiên tri hay một giáo sư giỏi. Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngài không hướng người ta đi tìm Đức Chúa Trời, mà kêu gọi họ đến với chính Ngài để được cứu. Ngài không chỉ soi đường đến ánh sáng, Ngài chính là “sự sáng của thế gian” (Giăng 8:12). Khi Chúa Jêsus tuyên bố rằng Ngài có thể giải thoát con người khỏi bóng tối thuộc linh và đạo đức, đó là điều chỉ Đức Chúa Trời mới có thể làm được. Vì vậy, Chúa Jêsus không thể chỉ là một “tấm gương tốt” hay “người khôn ngoan”, bởi nếu những gì Ngài nói về bản thân không đúng, thì đó sẽ là lời phạm thượng. Nhưng bởi vì những lời đó là chân lý, nên chúng ta có thể tin cậy nơi Ngài, đến gần Ngài và biết chắc rằng tội lỗi của mình đã được tha thứ. Bất cứ ai tin nơi Chúa Jêsus đều bước vào mối tương giao thật sự với Đức Chúa Trời, vì chính Ngài đã phán: “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).
Lời tuyên bố đầy quyền uy đó cho thấy rằng Chúa Jêsus ngang hàng với Đức Chúa Trời và là con đường duy nhất dẫn đến Ngài. Nhiều người vẫn nghĩ rằng mình có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nhờ sống tốt, làm việc thiện, cầu nguyện và thực hành các nghi thức tôn giáo. Nhưng Tin Lành thì đơn giản hơn rất nhiều: Hãy tin vào Chúa Jêsus, là Đấng đã chết thay cho tội lỗi chúng ta trên thập tự giá, hãy ăn năn và tiếp nhận Đức Thánh Linh. Khi ấy, bóng tối sẽ bị xua tan và lòng người sẽ được yên nghỉ trong sự bình an của Đức Chúa Trời. Đây là sứ điệp tuyệt vời nhất mà thế giới từng nghe. Và nếu bạn đã biết điều đó, thì điều gì đang ngăn bạn chia sẻ cho người khác? Khi bạn kể cho họ về Chúa Jêsus, hãy cầu xin để họ có thể tin nhận Ngài và thấy được ánh sáng mà họ đang tìm kiếm bấy lâu nay.
Lạy Cha thiên thượng! Con cảm ơn Cha đã cho con nhìn thấy ánh sáng của Ngài qua Chúa Jêsus Christ. Con xin lỗi vì đôi lúc đã quên mất đặc ân lớn lao là được tin nhận Ngài và sống bình an trong sự hiện diện của Ngài. Xin Chúa giúp con nhớ đến những người xung quanh như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Những người đang khát khao ánh sáng của Cha mà con vẫn chưa nói cho họ biết về Chúa Jêsus. Xin ban cho con sự khôn ngoan và can đảm để mạnh dạn chia sẻ đức tin, vì con biết rằng Chúa Jêsus là con đường duy nhất để đến gần Cha. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 13:10-11 "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần…
Ban Ấu nhi - Thiếu nhi kính mời quý Phụ huynh đưa con em đến…
Kinh Thánh: Giăng 13:4-9 “Nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn…
Kinh Thánh: Giăng 13:2-3 “Đương bữa ăn tối (ma quỉ đã để mưu phản Ngài…
Kinh Thánh: Giăng 13:1 "Trước ngày lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình…
Kinh Thánh: Giăng 12:47-50 "Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ,…