Kinh Thánh: Giăng 10:2-5
“Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn; người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ; trái lại nó chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ.” (BTT)
Trong một thế giới suy đồi, chúng ta cảm thấy không thể hoàn toàn tin cậy vào con người, nhưng thật là nhẹ lòng khi có thể gặp được một ai đó cho ta cảm giác an toàn thật sự. Chúa Jêsus đã miêu tả những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ như những kẻ trộm cướp chiên. Họ được xem như những người chăn dân Y-sơ-ra-ên, nhưng lại bắt bớ các tiên tri và đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Chính vì thế, Ngài đối chiếu hành động của họ với Ngài, bằng cách miêu tả mối quan hệ giữa người chăn với những người chăm nom trang trại và với đàn chiên.
Người chăn thật được những người chăm lo chuồng trại biết và đàn chiên quen người chăn. Giọng của người chăn không lẫn vào đâu được, đến mức khi con chiên nghe tiếng người chăn, chúng sẽ đi theo vì chúng tin cậy người chăn. Người chăn không cần dẫn chiên đi phía trước mình (giống như những người chăn bên phương Tây ngày nay thường dùng chó chăn cừu), nhưng đàn chiên nhận ra người chăn là người chúng đi theo cách tự nhiên. Chiên không đi theo người khác, tiếng của họ nghe không giống người chăn – báo hiệu cho chúng chạy trốn kẻ mạo danh. Đó cũng là cách những người tin Chúa phải như thế.
Dù khó miêu tả, nhưng “tiếng” của Chúa Jêsus là đáng tin cậy và đầy sức thuyết phục đối với những ai theo Chúa; và thật sự dành cho những ai khao khát tìm biết Chúa. John Newton, từng là thuyền trưởng con tàu chở nô lệ của thế kỷ 18, đã biết được tiếng ấy. Ông sáng tác nhiều bài thánh ca, trong đó có bài hát với nội dung như vầy:
“Danh Jêsus ngọt dường bao,
Vào tai người tin nhận!
Danh ấy làm dịu nỗi đau, chữa lành vết thương,
Và xua đi nỗi sợ hãi.”
Đó tiếp tục là lời chứng cho những ai đi theo Chúa là người chăn của họ. Điều này có đúng với bạn không? Nếu Chúa Jêsus là tất cả với bạn, hãy vui mừng đi. Còn nếu Chúa Jêsus không là gì với bạn, hay bạn bè của bạn, hãy nghe Ngài kêu gọi bạn.
Lạy Chúa là Đấng Chăn yêu thương, con cảm ơn Chúa vì tiếng Ngài cảnh báo con về những nguy hiểm và cũng an ủi con bằng sự trông cậy. Con xin ăn năn khi con cứ cố gắng lìa xa Chúa. Con biết ơn Chúa vì Ngài đã gọi con về để ăn năn và được Ngài tiếp nhận. Xin Chúa giúp con trân trọng tiếng Chúa và sẵn sàng theo Chúa hơn trong mọi nơi Ngài dẫn dắt con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 10:10 "Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn…
Kinh Thánh: Giăng 10:6-9 "Đức Chúa Jêsus phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không…
Kinh Thánh: Giăng 9:39-41 “Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã đến thế gian…
Kinh Thánh: Giăng 9:35-38 “Đức Chúa Jêsus nghe họ đã đuổi người ra, và Ngài…
Kinh Thánh: Giăng 9:28-34 “Họ bèn mắng nhiếc người, mà rằng: Ấy, chính ngươi là…