Kinh Thánh: Giăng 13:1
“Trước ngày lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.” (BTT)
Tình yêu thật luôn được bày tỏ, đôi khi theo những cách bất ngờ. Sứ đồ Giăng đã viết câu Kinh Thánh trên để mở đầu cho buổi tối rất đặc biệt khi Chúa Jêsus rửa chân cho các môn đồ của Ngài. Chúa Jêsus biết rằng trong vòng 44 ngày nữa Ngài sẽ được trở về với Đức Chúa Cha trên thiên đàng. Và Ngài cũng biết rằng chỉ trong vòng 24 giờ nữa, Ngài sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá. Viễn cảnh cái chết thường khiến con người suy nghĩ sâu sắc hơn; nhưng thay vì nghĩ cho bản thân, Chúa Jêsus đã tập trung vào việc phục vụ các môn đồ của mình. Điều đó thật lạ lùng: bởi vì rốt cuộc, Ngài là Thầy của họ, còn họ là học trò – những người đang học theo Ngài. Họ phục vụ Ngài, và chẳng bao giờ ngờ rằng Ngài lại phục vụ họ.
Khi trở nên như một đầy tớ, đảm nhận công việc thấp kém là rửa chân dơ cho người khác, Chúa Jêsus đã bày tỏ tình yêu sâu đậm của Ngài dành cho họ. Việc rửa chân hôm đó đã cho thấy tất cả điều đó. Khi Chúa Jêsus đích thân cầm từng bàn chân dơ bẩn và rửa sạch bằng chính đôi tay của Ngài, sự phục vụ như một người nô lệ ấy chính là ngôn ngữ sống động của tình yêu.
Thập tự giá cũng là vì họ (và vì chúng ta), và họ cần hiểu rằng điều đó không phải là một sai lầm hay tai nạn. Ngược lại, đó là tình yêu – tình yêu có chủ đích, đã được dự liệu từ trước, đúng thời điểm, tự nguyện và sẵn lòng. Không có tình yêu đích thực nào lại không đi kèm với sự hy sinh. Tình yêu nếu không được thể hiện thì không phải là tình yêu. Chúa Jêsus muốn các môn đồ – và cả chúng ta – học được bài học ấy. Nếu không có tình yêu hy sinh của Ngài trên thập tự giá thì thế giới không thể được cứu chuộc; nếu không có tình yêu hy sinh của chúng ta thì Hội Thánh không thể được gây dựng và Chúa Jêsus không thể được tôn vinh.
Tình yêu là một sự lựa chọn để sẵn lòng vâng phục người có quyền ra lệnh cho mình, và sẵn lòng phục vụ cả những người không có quyền đòi hỏi điều đó. Vì vậy, một phần rất thiết thực của việc theo Chúa Jêsus chính là phục vụ người khác vì danh Ngài. Những cơ hội để chọn yêu thương trải dài trong từng ngày. Phục vụ là điều đúng đắn, là nếp sống bình thường của Cơ Đốc nhân. Như Chúa Jêsus đã nói trong Giăng 13:14-15: “Vậy nếu Ta là Chúa là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi.”
Vì vậy, chúng ta cần chắc chắn rằng mình nhận ra những cơ hội để bày tỏ tình yêu thương với người khác qua sự phục vụ, và có những hành động hy sinh được cân nhắc cẩn thận – những điều cho thấy chúng ta thực sự đang bước theo Chúa Jêsus.
Lạy Chúa của muôn loài, con cảm tạ Ngài vì Chúa Jêsus đã sẵn lòng từ bỏ vinh quang của mình để bày tỏ tình yêu dành cho các môn đồ. Con xin lỗi vì những lúc con kiêu ngạo, không có tình yêu và từ chối phục vụ người khác vì danh Ngài. Xin tha thứ cho con và dạy con biết nhận ra những cơ hội mà Ngài dành cho con, để con có thể bày tỏ tình yêu với Ngài bằng cách sẵn lòng phục vụ người khác – trong gia đình và nơi làm việc – vì danh Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 13:10-11 "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần…
Ban Ấu nhi - Thiếu nhi kính mời quý Phụ huynh đưa con em đến…
Kinh Thánh: Giăng 13:4-9 “Nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn…
Kinh Thánh: Giăng 13:2-3 “Đương bữa ăn tối (ma quỉ đã để mưu phản Ngài…
Kinh Thánh: Giăng 12:47-50 "Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ,…
Kinh Thánh: Giăng 12:44-46 "Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Ai tin…