Kinh Thánh: Giăng 10:22-26
“Tại thành Giê-ru-sa-lem có giữ lễ Khánh thành đền thờ. Bấy giờ là mùa đông; Đức Chúa Jêsus đi dạo trong đền thờ, dưới hiên cửa Sa-lô-môn. Người Giu-đa nhóm xung quanh Ngài mà nói rằng: Thầy để chúng tôi nghĩ vơ vẩn mãi cho đến khi nào? Nếu thầy là Đấng Christ, hãy nói rõ cho chúng tôi. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta đã bảo các ngươi, mà các ngươi không tin; những việc ta nhân danh Cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. Nhưng các ngươi không tin ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta.” (BTT)
Dân chúng cứ hỏi Chúa Jêsus rằng Ngài là ai. Họ cần thêm bao nhiêu bằng chứng? Chính họ đã chứng kiến người mù được sáng mắt, người bại bước đi, người bệnh được chữa lành, và người bị quỷ ám được giải phóng khỏi sự thống trị của Satan. Họ đã nghe Chúa Jêsus giảng về Đức Chúa Trời theo cách mà trước đây họ chưa bao giờ được biết đến, và biết rằng Ngài có lòng yêu thương và nhân từ. Ngài thương xót những ai bị khinh thường và sẵn sàng tha thứ cho tội nhân. Thế nhưng họ lại không biết rằng Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời, Đấng đã được hứa ban làm Đấng Cứu Rỗi cho thế gian.
Nguyên nhân là vì họ không thực sự muốn thuộc về Chúa. Đúng, tuy rất sùng đạo nhưng người Giu-đa lại không thực sự muốn phục tùng Đấng Tạo Hóa của mình. Họ xem niềm tin tôn giáo như một cách để thể hiện sự tự mãn và làm giá đỡ cho lòng kiêu ngạo của mình. Thế nhưng, họ lại không muốn để Chúa Jêsus làm chủ và vạch trần tội lỗi của họ. Vì vậy, dù bằng chứng đã quá rõ ràng, họ vẫn không chịu chấp nhận sự thật, dù đã nài xin Chúa Jêsus nói rõ cho họ biết Ngài là ai. Bầy chiên của Chúa đang lắng nghe Ngài nói, nhưng lại không thực sự muốn biết lẽ thật về Ngài. Ngày nay cũng vậy. Nhiều người theo đạo tìm kiếm sự hài lòng về bản thân, trong khi những người sẵn sàng lắng nghe Chúa Jêsus lại nhận biết họ là những tội nhân đang khao khát một Đấng Cứu Rỗi. Đó là lý do tại sao nhiều người không muốn nghe Ngài. Họ biết rằng nếu làm như vậy họ sẽ bị kết tội, nên thà chọn giấu kín tội lỗi. Nhưng khi muốn Chúa Jêsus giúp xoa dịu, chữa lành, thì họ sẽ sốt sắng nghe những điều Ngài phán. Chúng ta không có quyền quyết định người nào sẽ tiếp nhận hoặc không tiếp nhận Chúa Jêsus; vì vậy trách nhiệm của chúng ta là chia sẻ về Chúa Jêsus cho mọi người, và khi đó những ai chịu lắng nghe sẽ biết Ngài đang kêu gọi họ vào bầy chiên của Ngài.
Lạy Cha cao quý của tình yêu và ân điển. Cảm ơn Ngài đã kêu gọi con đặt đức tin nơi Cứu Chúa Jêsus. Con biết ơn Chúa vì những người đã chia sẻ cho con về Chúa Jêsus, và biết ơn Thánh Linh Ngài vì đã cho con biết khao khát lắng nghe lời Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con vì đã nghĩ rằng bạn bè và đồng nghiệp của mình không quan tâm về Chúa Jêsus, nên đã không chia sẻ cho họ về đức tin của mình. Xin giúp con biết tận dụng mọi dịp tiện để giới thiệu về Chúa Jêsus – Cứu Chúa của con cho những người xung quanh con trong gia đình, tại nơi làm việc và bất kỳ nơi nào con đến. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 11:1-3 “Có một người đau, tên là La-xa-rơ, ở Bê-tha-ni, là làng…
Kinh Thánh: Giăng 10:40-42 “Đoạn, Ngài lại sang bên kia sông Giô-đanh, đến nơi Giăng…
Dạ con xin chào Góc tâm vấn. Con chưa quan hệ tình dục nhưng con…
Kinh Thánh: Giăng 10:34-39 “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong luật pháp của các ngươi…
Kinh Thánh: Giăng 10:30-33 "Ta với Cha là một. Người Giu-đa lại lượm đá đặng…
“Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình…