Kinh Thánh: Giăng 11:38-41a
“Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ; mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chận lại. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê, là em gái kẻ chết, thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó bốn ngày rồi. Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy, họ lăn hòn đá đi.” (BTT)
Ma-thê cảm thấy hỗn loạn trong tâm trí lẫn trong lòng. Cái chết của anh trai bà, La-xa-rơ, là một cú sốc quá lớn. Chúa Jêsus cũng dường như tỏ ra thiếu quan tâm vì đến bốn ngày sau Ngài mới đến đám tang. Tuy nhiên, bà sẵn lòng nghe Chúa dạy về quyền năng của Ngài khiến kẻ chết sống lại (Giăng 11: 21-27). Bà nói rằng bà tin Chúa Jêsus có quyền năng làm cho người chết sống lại. Khi họ đến ngôi mộ (là một cái hang được khoét trong đá núi và được đậy lại bởi một tảng đá nặng), mọi người có thể thấy Chúa Jêsus động lòng thương xót. Rõ ràng là Ngài rất quan tâm đến gia đình này.
Mặc dù họ không biết Chúa sẽ kêu La-xa-rơ sống lại, nhưng Ma-thê và em gái của bà, là Ma-ri, vẫn luôn trong tinh thần sẵn sàng chào đón người anh trai đã chết trở về, còn sống và khỏe mạnh. Họ không thể tưởng tượng được anh mình sẽ sống lại, ngay cả sau khi nghe Chúa dạy. Vì vậy, khi Ngài ra lệnh lăn hòn đá lấp cửa mộ ra, Ma-thê chỉ có thể nghĩ về cái chết và sự thối rữa. Sau bốn ngày, thi thể sẽ không còn nhận dạng được nữa và rất nặng mùi; và Ma-thê không muốn phải đau buồn thêm. Lời đáp của bà là cách bà cầu xin Chúa Jêsus đừng đụng đến xác nữa. Nhưng Chúa đã thách thức bà trong cuộc trò chuyện trước đó; nếu bà tin thì sẽ nhìn thấy quyền năng vinh quang của Đức Chúa Trời. Ma-thê hẳn đã nói với Ngài rằng bà tin Ngài, và Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn, bởi vì Giăng đã ghi lại rằng “Vậy, họ lăn hòn đá đi.”
Thật dễ nói mình có đức tin cho đến khi đức tin bị thử thách. Nhưng khi đối mặt với quyết định hành động của Đức Chúa Trời, chúng ta có đồng ý hợp tác với Ngài hay sẽ chống lại Ngài? Chúng ta sẽ phó mặc cho hoàn cảnh, hay tin cậy Ngài hoàn thành công việc mà Ngài đã bắt đầu? Chúa Jêsus thấy được những nghi ngờ của chúng ta, nhắc nhở chúng ta về thẩm quyền của Đức Chúa Trời và thách thức chúng ta tin những gì Ngài phán. Nhưng sau lời nhắc nhở, chúng ta không được trì hoãn. Đã đến lúc để Ngài hành động và chúng ta không được cản đường Ngài!
Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, con tạ ơn vì Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài chọn, và quyền năng yêu thương của Ngài là vô hạn. Con xin Chúa tha thứ cho những khi con nghi ngờ Chúa, không cảm thấy an toàn khi làm theo mạng lệnh Chúa vì con muốn được sống trong vòng an toàn của mình. Xin Ngài giúp con tin lời Ngài phán và đừng giới hạn những điều Chúa muốn làm trong đời sống con, và những hoàn cảnh xung quanh con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
Kinh Thánh: Giăng 11:54-57 "Cho nên, Đức Chúa Jêsus không tỏ mình rõ ràng trong…
Kinh Thánh: Giăng 11:49-53 “Nhưng một người trong bọn họ, tên là Cai-phe, làm thầy…
Kinh Thánh: Giăng 11:45-48 “Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự…
Kinh Thánh: Giăng 11:41-44 “Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Jêsus bèn nhướng…
Xin quý Phụ huynh cùng theo dõi để xem các em thiếu nhi đã được…
Kinh Thánh: Giăng 11:36-37 "Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu La-xa-rơ là dường…